Tặng người em gái cao su

Ảnh: Nguyễn Duy Linh

Em người gái đảm cao su

Vượt qua sướng khổ xuân thu bao lần

Từ khi còn học ráp vần

Đã theo cha mẹ tảo tần vườn cây

Kiềng nâng chén mủ vơi đầy

Đường dao bén ngọt thợ hay tóc dài

Má hồng sức bật dẻo dai

Ba bẩy năm chẵn miệt mài tận thu

Siêng năng chắt bóp, cần cù

Đấy là tích đức thầy, bu (*) dạy rằng

Tiền nhiều, chi cũng phải chăng

Bạc ít san sẻ cũng bằng ấy thôi

Vì thế công ty chúng tôi

Vẫn tăng cuộc sống gấp đôi, ba lần

Mặc cho mủ xuống vài phần

Song nhờ tiết kiệm công nhân vẫn giàu

Xen canh đủ giống đủ màu

Vượt cơn bão giá làm đâu cũng thành

Bốn mùa cây vẫn phủ xanh

Mủ nhiều, năng suất chị anh đua tài

Gái ngoan đâu kém thua trai

Việc nhà, việc đội trong ngoài đảm đang

Xuân đi hạ lại bước sang

Chúc em gái giỏi bạc vàng cao su.

( *) thầy, bu: ba, mẹ

VŨ ĐÌNH BÊ
Cảm xúc theo dòng nhựa

Em thấy gì khi trút nhựa vào xô

Từng con sóng nhấp nhô theo dòng chảy

Lá trên cành rung rinh như điệu nhảy

Khiến mọi người thêm hăng hái mê say.

Em nghe gì khi đi giữa rừng cây

Tiếng xào xạc cây vươn mình thay lá

Tiếng dòng nhựa đang dâng trào hối hả

Luôn đợi chờ để vội vã tuôn ra.

Em nghĩ gì khi sắp sửa tan ca

Mùi hương nhựa bay hòa trong ánh nắng

Bàn tay em góp phần mang nhựa trắng

Đưa nước nhà đi thẳng đến tương lai.

Em ước gì cho cuộc sống ngày mai

Khi đất nước đang ngày càng phát triển

Hòa khí thế ta cùng nhau vững tiến

Vươn tầm cao ra bốn biển năm châu.

HUỲNH THỊ NHƯ HUỆ

(Xí nghiệp Xây lắp – Cao su Lộc Ninh)

Thơ của người làm báo

Thơ của người làm báo

Là những con số không đứng yên

Những thước tấc không tròn trặn

Tổng kết

Khánh thành

Khai trương

Kỷ niệm …

Giữa đông đúc nghiêm mình, mắt nhà báo nhìn nghiêng

(Giản đơn 

Nếu tất cả vẹn tròn

Đời cần chi nhà báo!)

Thơ của người làm báo

Là những dập, xóa, trở trăn … cộm trang báo cáo

Trước mọi thông tin đều phản biện, xác minh?

(Nếu mọi điều đều thẳng tuột, êm lành

Thì cuộc sống đâu giống chi cuộc sống!)

Thơ của người làm báo

Tinh khôi dự báo

Trăn trở khát khao  

Minh bạch tín điều

Thơ của nhà báo 

Là 

Minh triết của tình yêu!

LÊ ANH PHONG
Em đón mùa về

Chiều nghiêng ngọn gió đi hoang
Khẽ lay vành nón hôn làn tóc em
Mây trời lãng đãng buông rèm
Để rơi giọt nắng ửng thêm má hồng


Trùng trùng sóng lá mênh mông
Chân em bước vội giữa lòng rừng xanh
Chồi non xanh mướt trên cành
Cơn mưa đầu hạ ngọt lành lắm thay!


Em đi trang bị vườn cây 
Đôi tay thoăn thoắt kẻo ngày trôi mau
Nghỉ mùa lá rụng đã lâu
Bắt tay vào việc nhắc nhau ta cùng


Qua rồi cái nắng như nung
Rừng như khắc khoải buồn cùng tiếng ve
Đường lô nhộn nhịp tiếng xe
Gái trai í ới đi về thật vui


Vật tư đã có sẵn rồi
Mình thi đua nhé! Bạn ơi ta cùng!
Giọt mồ hôi thấm trên lưng
Nhọc công mới thấy rưng rưng mùa vàng.

                    NGUYỄN HƯNG
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments