Mẹ đi cạo mủ

Nhọc nhằn

Những sớm tinh mơ

Mẹ đi cạo mủ sương rơi phủ đầy

Đìu hiu gió thổi, rừng thưa bóng người

Muỗi o o, dế rung đàn

Véo von chim hót trên từng ngọn cây

Lướt nhanh đường cạo nhẹ êm

Nhựa rơi tí tách tràn đầy yêu thương

Kiềng mang nặng chén mủ đầy

Mồ hôi ướt áo bạc màu thời gian

À ơi con ngủ cho ngon

Mẹ đi cạo mủ nuôi con nên người.

THÙY TRANG

Ảnh: Dzũng Nguyễn

Đừng rời tổ ấm cao su

Những cô thợ cạo yêu nghề

Dáng người xinh đẹp chân quê nông trường.

Ngày nào chăm sóc vườn ươm

Nay đầy mủ cốm lên đường vươn xa.

Mồ hôi mấy chục năm qua

Giờ thành quả ngọt đô la mang về.

Sớm hôm tổ đội cận kề

Con cháu thành đạt phu thê mặn nồng.

Ơn người đi trước dày công

Nắng mưa, đói khát vun trồng mà lên.

Bây giờ có tuổi, có tên

Cao su chắp cánh ba miền đều xuân.

Nhắn anh, nhắn chị công nhân

Phải yêu, phải quý, phải cân ngắn dài.

Tiền thấp bởi tại thiên tai

Bão giông ngập lụt đố ai đo lường.

Năm châu, bốn biển tai ương

Xuất bán giá thấp lẽ thường thế thôi.

Năm cũ đã sắp qua rồi

Rồng vươn mây tới trong tôi mừng thầm.

Nam thanh, nữ tú quyết tâm

Yêu nghề thợ cạo dao cầm vững tay.

Chẳng xa thì cũng có ngày

Giá cao, lương tốt đó đây vui mừng.

Cao su vươn tới không ngừng

Đời vui, đời đẹp núi rừng nở hoa.

Xuân sang xin tặng món quà

Vần thơ mang đến muôn nhà đoàn viên.

CTV 5 BÊ

Sức trẻ xây đời

Phú Riềng đỏ chập chùng trong nỗi nhớ

Rừng cao su – miền đất đỏ bazan

Bao lặng thầm vất vả lo toan

Nghĩa đất, tình người kết dòng nhựa trắng.

Đã qua rồi những tháng ngày mưa nắng

Nâng chồi non vun gốc tỉa cành

Đón bình minh ngọn gió mát trong lành

Mùa nước rút gởi niềm tin dào dạt

Năng suất cao, sản lượng vượt từng ngày

Bữa sáng ấm lòng đoàn thể chung tay

Chăm chút sẻ chia cùng người lao động.

Vườn cây tổ thành nhà ăn lưu động

Mỗi sớm mai rộn rã tiếng nói cười

Màu áo xanh sức trẻ tuổi đôi mươi

Cùng góp sức xây đời – Dòng nhựa trắng!

NGUYÊN SA