Vắc – xin ơi, đến mau!

  • Tình hình dịch Covid đợt thứ tư này căng quá Tư Mủ ơi.
  • Quả thật bất an quá ông à. Đọc báo theo dõi tin tức thấy mỗi ngày trăm mấy ca lắm lúc muốn xì trét luôn á.
  • Lo lắng nhưng cũng phải bình tĩnh ông à, đừng hoang mang quá. Vắc xin đang dần dần đến để đẩy lùi con Cô vy đó. Tiêm hết đối tượng ưu tiên là đến mình đó Tư Mủ. Nhà nước, chính quyền và nhân dân mình đang nỗ lực từng ngày, từng giờ mang văc – xin về.
  • Vậy hả, vậy cũng mừng. Mong dân mình được tiêm càng sớm để dập tắt Cô vy, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

HAI CẠO

Chẳng hay đâu

Đăng đàn chửi bới (*) chẳng hay đâu

Lý sắc tâm trong mới nhiệm mầu

Phản biện mong xây dò mỗi chữ

Phê bình muốn góp chọn từng câu

Lời sao cho xứng người văn hóa

Tiếng chớ như là tuổi trẻ trâu

Giận quá mất khôn thường vạ miệng

Chữ tôi hợm hĩnh dễ u đầu.

(*) Nạn chửi bới trên mạng xã hội

THÀNH NAM

Thi

    Ông chú hỏi cháu:

    -Thi cử tới đâu rồi vậy con?
    -Dạ… chưa biết kết quả ạ! Cháu còn thi dài dài cho đến hết tháng sáu này.

    -Ủa, thi gì mà lâu dữ vậy?

    -Dạ đâu phải, cháu nói chuyện dự thi “Dự đoán kết quả Euro 2021” do mấy tờ nhật báo tổ chức ạ! Hy vọng tràn trề lắm chú ơi!

TRẦN THÁI HỌC (ST)

Mất vị giác

Những ngày cách ly vì dịch bệnh, hai vợ chồng đang ăn cơm. Bỗng người vợ hỏi:

  • Mình thấy cơm nhà vợ nấu thế nào?
  •  Cơm sốt dẻo nhưng chỉ tiếc là …
  • Là sao?
  • Canh nhạt nhẽo… nuốt không nổi mình ạ.
  • Thôi chết, mình có dấu hiệu mất vị giác rồi. Để em gọi y tế phường ngay nhé!
  • !!!

MỦ TẠP

Nguyên nhân

Hai tổ trưởng quản lý khai thác mủ tâm sự:

  • Buồn quá ông ơi, thời gian gần đây công nhân tổ tui cạo phạm quá!
  • Ông tìm ra nguyên nhân chưa? Chắc do mưa cây ẩm chứ gì!
  • Mưa thì có gì đâu mà lo, năm nay dán bộ mái che mưa hiệu quả lắm. Mưa …vẫn vô tư!
  • Vậy vì sao?
  • Tui điều tra rồi, vừa cạo vừa tìm rau chân công, hết chân công thì qua tìm nấm mối, nấm mối chưa hết mùa thì tới …bóng đá Euro.
  • Chí lý!

HOA CAO SU