Học Bác suốt đời

Cả cuộc đời Bác chỉ sống cho ta

Và cây cỏ cũng bàn tay biếc nở

Đời giản dị như hoa thường khép mở

Như trăm ngàn công việc Người lo toan

Mỗi việc nước non giọt máu tâm hồn

Từng trang báo đồng hành cùng dân tộc

Tấm gương sống hơn vạn lời gan ruột

Như ai từng gặp Bác cũng bồi hồi!

Như chúng con vẫn thao thức cùng Người

Trang sách nhỏ mà tình đời thăm thẳm

Tư tưởng lớn lại tỏa về ánh sáng

Và cuộc đời đã hóa tháng năm ta…

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Mùa mới

Đi dọc giữa đường băng
Cây cao su thẳng tắp
Công bao người chăm sóc
Mầm non nhú xanh tươi
Nhớ buổi đầu vất vả
Dọn rễ rồi gom cây
Cày bừa làm sạch đất
Phóng nọc đường hố khoan
Bón lót phân trồng mới
Dãi dầu mặc nắng mưa
Mồ hôi mùi đất mới
Mặt người sạm đỏ đen
Miệng vẫn cười hớn hở
Tay chân cuốc đều mau
Mong sao cây lớn khỏe
Khơi dòng nhựa trắng trong
Cho công nhân khai thác
Ấm no vui cuộc đời!

LÊ THỊ THANH AN

(Cao su Ea H’leo)

Mùa cao su nhựa nắng

Vườn cây bát ngát

Gió hát trên cành

Cao su mùa lá lên xanh

Líu lo chim hót trong lành sớm mai

Nhìn dòng nhựa trắng

Chảy nặng đầy tô

Công người sớm tối chăm lô

Hăng say lao động trầm trồ ngợi khen

Dãi dầu mưa nắng

Nhưng chẳng kêu ca

Nửa đêm muỗi đốt đỏ da

Còng lưng cạo mủ mắt nhoà mà vui

Trồng cây vất vả

Thành quả là đây

Gia đình hạnh phúc sum vầy

Chung tay chăm bón đất này nở hoa.

 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Vũ điệu mưa

Cảm ơn những giọt mưa

Cho em không buồn nữa

Cho Tây Nguyên xanh tươi

Cao su vào vụ mới

Giọt vàng trắng rơi rơi

Mang bao điều khát vọng

Cùng hòa chung nỗi lòng

Người công nhân lao động

Mưa! Mưa kìa hạt mưa

Trôi bao nỗi nhọc nhằn

Trên khuôn mặt rám nắng

Cho những tâm hồn thơ

Trào ra từ ngọn bút

Mưa trên cao nhìn xuống

Luống cải đang reo hò

Khóm hồng ướt mỏng manh

Bức tranh màu sự sống

Lặng lẽ ôm cây đàn

Có một chàng thi sĩ

Tay vung đều phím nhạc

 Mưa vẫn cứ bay bay

Cảnh vật như cơn say

Giữa trời mưa mộng mị

Em hôm nay tạm nghỉ

Xốn xang nhìn mưa bay….

ĐỖ THỊ NGUYÊN

 (Cao su Mang Yang)