Xin chớ lãng quên

Tôi nhặt trong vườn chiếc lá cao su

Dường như lá lìa cành từ lâu lắm

Thời gian đã bào mòn sắc màu xanh thắm

Lá chỉ còn mong manh những đường gân…

Ngắm lá trên tay lòng chợt bâng khuâng.

Nghĩ đến cha ông, nhớ đến bao người mẹ

Gắn bó cả cuộc đời, bên vườn cây lặng lẽ

Bao chiến sĩ vô danh đã nằm xuống nơi này…

Để cho hôm nay, đất nước thanh bình

Để cho hôm nay, quê mình đổi mới

Để cho hôm nay, thênh thang đường đi tới

Nông thôn an vui, cuộc sống ấm no….

Để cho hôm nay, vườn cây xanh màu

Để cho hôm nay, nông trường tỏa nắng

Để cho hôm nay tin yêu dòng nhựa trắng

Công nhân cao su cất cao tiếng hát tự hào…

Âm thầm trong vườn bao cánh lá rơi

Cho mùa xuân, lộc non vươn lên xanh biếc

Cho dòng nhựa trào dâng, thanh tân tinh khiết

Xin chớ lãng quên… những chiếc lá đã xa đời…

Ơi dòng nhựa đang trào dâng thanh tân tinh khiết

Xin chớ lãng quên những chiếc lá đã xa đời…

                             QUỲNH LỆ

Những người mẹ nhân hậu

Những cánh rừng trong chiến tranh

như người mẹ canh giấc ngủ cho con

những đứa con bây giờ tóc trắng

mẹ đã không còn

Hôm qua tôi lên đồi

nhớ thương về ngày cũ

nhớ mẹ áo chàm giã gạo nuôi quân

nhớ em mắt sáng bên suối tần ngần

nhìn mây trời bay về phương tiếng súng

tuổi thanh xuân âm vang

yêu nhau bằng nhịp tim gõ trống

Thời gian như giấc mộng

vết thương sâu lại lành

mẹ đất nhân hậu

nuôi ta dòng sữa trắng

dạy ta biết làm lụng

cho rừng thay áo mới

Những người mẹ chưa hề đòi hỏi

ta báo đáp bao giờ…

                           VÕ VĂN LUYẾN

                              (Đông Hà – Quảng Trị)

Thương anh nơi… xa lắm!

(Thay nén hương gửi về anh Huỳnh Ngọc Sáu – CTV Tạp chí CSVN, qua đời ngày 25/4/2021)

Từ nay độc giả gần xa

Chẳng còn dịp thấy “món quà” anh trao

Lần Trang sáng tác nao nao

Còn đâu bút tích ngọt ngào dễ thương

Rừng xanh, cô thợ… mãi vương

Tình yêu khoảnh khắc công trường sớm mai

Suối thơ mạch chảy khoan thai

Đong đưa giai điệu, thoảng bay khói chiều

Cuộc đời giông bão liêu xiêu

Anh đi đi mãi về miền xa xăm

Tiễn biệt anh, những tháng năm…

Vần thơ, con chữ… tận tâm trải lòng

Thay nén hương, nghĩa tình…nồng

Thương nơi xa lắm, cầu mong… anh cười!

CẢI VĂN

(Bà Rịa – Vũng Tàu)

Giọt đầu mùa!

Lấp lánh hàng cây giọt đầu mùa

Nói cười xao xuyến tiếng thùng khua

Người đi rộn rã nhìn vui quá

Lá vẫy xôn xao ngỡ gió đùa

Tháng tháng ngày ngày chung lối cũ

Trưa trưa sớm sớm bước đường xưa

Tình chung hẹn ước bao lần gửi

Chỉ thắm tơ hồng chẳng bán mua!

THANH ANH

(Cao su Hòa Bình)