Thủy chung

Thủy chung

Cao su ơi! ngày xưa còn khốn khó

Vượt gian nan mới có ngày hôm nay

Khi no ấm, đừng quên về dĩ vãng

Lớp cha ông, cay đắng dựng cuộc đời

Bình Thuận ơi, nơi tôi lập nghiệp

Sống tình người, đoàn kết thủy chung

Giá mủ xuống không sờn lòng nhụt chí

Nguyện trọn đời chung thủy với cao su

Dòng nhựa trắng đổi đời bao thân phận

Đừng phủ phàng buông gánh rời xa

Phủ đồi trọc ươm màu xanh hy vọng

Xóa đói nghèo cuộc sống mới sang trang

Dựng đời vui, no ấm đón nắng vàng

Ôi hạnh phúc ngập tràn theo năm tháng

Cho tôi được hòa chung cùng cây lá

Đôi bàn tay uốn cạo tháng ngày dài

Đúng kỹ thuật dưỡng cây tăng tuổi thọ

Hạnh phúc nào, hơn được sự thủy chung!

Võ Văn Quốc (Cao su Bình Thuận)

Trung thu nơi Trường Sa

Em ngồi vẽ nét chì mềm

Chiến sĩ ôm súng ngày đêm canh phòng

Biển tung hoa sóng, gió lồng

Bốn phương gió thổi thơm nồng biển khơi

Chú bộ đội đứng canh trời

Bình yên biển đảo bồi hồi nước non

Đảo chìm, đảo nổi sóng vờn

Bao la trời nước dập dồn sóng xô

Trường Sa con sóng nhấp nhô

Đất đai Tổ quốc màu cờ đỏ bay

Cây phong ba bão chẳng lay

Không sợ bão táp bủa vây sóng òa

Đêm rằm ánh trăng sáng lòa

Có đủ bánh kẹo, cả quà trái cây

Hội đèn vui quá đêm nay

Chị Hằng vội cưỡi mây bay nhập vào

Bùi Vũ Liêm (Đông Thọ – Thanh Hóa)

Đôi tay

Đôi cánh tay vung mạnh

Từng loạt rựa đưa qua

Bao hàng cây đổ gục

Nhường chỗ bình minh qua…

Mồ hôi hòa với lời ca

Ngày nay rừng rậm mai là đồng xanh

Cao su xanh lá vươn cành

Cho dòng nhựa trắng ngọt lành quê hương

Hỡi người em gái mến thương

Tay nâng dao cạo từng đường chứa chan

Nhanh chân em bước từng hàng

Khơi dòng vàng trắng ngập tràn niềm vui

Đắng cay mới có ngọt bùi

Câu hò điệu lý rạng ngời quê hương.

Nguyễn Văn Nhi (Chư Păh- Gia Lai)

Màu xanh hy vọng

Những cánh rừng ôi những cánh rừng

Xanh xanh thắm một màu xanh hy vọng

Đã trải qua bao thăng trầm biến động

Tám lăm năm lịch sử quật cường

Ta tiếp bước với những chặng đường

Tô đẹp thêm những trang sử mới

Nơi màu xanh vẫn đang mời gọi

Sức con người vươn tới những tầm cao

Cao su ơi biết mấy tự hào!

Cây với đất sắt son chung thủy

Dòng thời gian, kiên cường bền bỉ

Dâng cho đời dòng nhựa trắng…mai sau….

Nguyễn Duy Ái (Đội 4 NT Cẩm Mỹ, TCT CS Đồng Nai)

Viết về em

Đêm về yên tĩnh vùng cao

Sương mù vờn quanh sườn núi

Ánh điện chiếu vào đêm tối

Mang niềm vui đến bao người.

Xa rồi thành phố thân quen

Em về với miền biên giới

Giữa tuổi xuân thì con gái

Em đi làm đẹp cho đời.

Hàng ngày em vẫn ngược xuôi

Dấu chân đi về thoăn thoắt

Niềm tin ngời trong màu mắt

Ngày mai nắng sẽ lên ngàn

Thương em đêm ngày vun xới

Miệt mài theo sát vườn cây

Hồn nhiên nụ cười tươi mới

Giữa miền sơn cước xa xôi.

Biết em sẽ sớm vượt qua

Gian truân ngập bờ vai nhỏ

Anh vững tin vào em đó

Khơi dòng nhựa trắng tuôn trào.

Đình Khâm