Giờ trút mủ

 

Ảnh: Võ Văn Hoàng
Ảnh: Võ Văn Hoàng

Đôi ủng em mang đi trên lá
Mà nghe xào xạc dưới bàn chân
Mùi mủ thơm thơm mùi sữa mẹ
Mà nghe vui sướng cạo vừa xong
Trong tay mình có tờ tạp chí
Hai giờ thư giãn cũng vừa xong
Tiếng kẻng vang lên giờ trút mủ
Nhịp thùng khua động mủ đầy chưa
Anh ơi! mủ đã đầy rồi ạ
Giọt mồ hôi mặn thấm ngoài da
Một cơn gió nhẹ làm mát dạ
Lòng nghe ngây ngất chợt thoáng qua
Tám tiếng hăng say giờ lao động
Cùng nhau ta viết khúc tình ca
In trên phiến lá màu xanh biếc
Chan chứa niềm vui thắm tình ca
Thôi đã hết rồi giờ trút mủ
Một ngày lao động khúc hòa ca.

Huỳnh Văn Tỵ

Đánh rơi mùa hạ

Giấu hạ đi em đừng vội đánh rơi
Cơn mưa chiều cứ nôn nao nỗi nhớ
Hoa phượng rưng rưng đi tìm dấu mực
Bằng lăng buồn gom tím lặng chiều mưa.
Đánh rơi hạ gió đùa em bật khóc
Mải vô tình khép kín lớp rong rêu
Trang thơ viết tìm điều chưa có thật
Anh đợi chờ, em chở hạ về đâu?
Em bối rối đã đánh rơi cánh hạ
Gió cuốn trôi đi, nhốt nhớ vào lòng
Ủ hương âm thầm giọt thương giọt nhớ
Hạ rơi rồi em gởi lại cho ai…

Nguyễn Tấn Thuyên

Giúp em

Tiếng gõ thùng – báo hiệu cơn mưa
Em vội vã băng lô trút mủ
Tôi không thể tìm nơi ẩn trú
Vội dừng xe – trút mủ giúp em
Rất vụng về công việc chưa quen
Mủ vung vãi hoen quần dính áo
Em nhanh nhẹn thoăn thoắt như chim sáo
Tôi thì tất bật bước theo sau
Cơn mưa mùa nặng hạt rơi mau
Mồ hôi đẫm hòa giọt mưa trên lá
Người mệt lả mà vui mới lạ
Nhờ cơn mưa tôi trút mủ giúp em
Nhờ cơn mưa tôi đã được làm quen…
Và thấu hiểu nỗi gian lao người thợ cạo.

Nguyễn Thanh Bá

Cần có nhau

Cuộc đời ta cần có nhau
Như cây cần nhựa nuôi màu hoa xinh
Em là ngọn gió mát lành
Mát rượi những lúc hồn anh oi nồng
Em là bếp lửa đêm đông
Ấm lòng anh giữa mênh mông đêm trường
Em là dòng sông bềnh bồng
Thuyền anh xuôi ngược xua trong nắng vàng
Dẫu qua bao thác vượt ghềnh
Có em bến đỗ trắng đêm đợi người.

Bùi Vũ Liêm

Về hưu

Ai bảo về hưu là già
Còn tớ vẫn thấy như bà hai con
Tính tình vẫn giống trẻ con
Cũng hay hờn giận, má son còn hồng
Ai bảo về hưu là buồn
Còn tớ vẫn thấy luôn luôn vui đầy
Bên con bên cháu sum vầy
Hay ca hay hát cùng bầy trẻ thơ
Ai bảo về hưu lánh đời
Còn tớ vẫn thấy yêu đời thiết tha
Rảnh rỗi lại viết thơ ca
Gửi đi các báo gần xa giúp đời
Ai bảo về hưu cô đơn
Còn tớ vẫn thấy bà con xóm giềng
Bên nhau tối lửa tắt đèn
Í a í ới một miền thân quen
Bận bịu cái tuổi khi xưa
Bể dâu dù có đẩy đưa dập vùi
Trần gian cay đắng ngọt bùi
Chát chua, mưa nắng, sướng vui với đời

Nguyễn Thị Nhị

Nắng Trường Sa

Nổi – chìm biển đảo mênh mông
Trường Sa nắng hạ ròng ròng mồ hôi
Chân đạp đất – lưng cõng trời
Thương người lính trẻ sạm người màu da.
Vui bên luống cải vườn hoa
Thầm vương dáng mẹ sương pha mái đầu
Sớm trời nắng ngự đỉnh cao
Nắng vàng mặt biển, nắng chao mắt người.
Gió gom hơi nóng ngoài trời
Bàng vuông tưới mát chuyện đời chiến binh
Trường Sa nắng – Trường Sa tình
Ấm lòng chiến sĩ giữ xanh quê nhà.

Kim Hoa