Nghĩa đất – Tình người

Hai năm đến hẹn ta về

Hội thi thợ giỏi luyện nghề hăng say

Ba miền nô nức về đây

Cam – Lào ngóng đợi từng ngày khai dao

Lý thuyết vững – tay nghề cao

Bản lĩnh thi đấu anh hào ghi danh

Tốc độ bứt phá về nhanh

Kỹ thuật thuần thục em anh so tài

Tay vàng – Kiện tướng sánh vai

Anh hùng lao động lên đài tôn vinh

Tự hào ngành của chúng mình

93 năm ấy đinh ninh lời thề

Hai năm ta hẹn lại về

Dầu Tiếng đất mẹ tràn trề ước mơ

Tình người đẹp tựa bài thơ

 Nghĩa đất nguyên vẹn đợi chờ nắng mai

Phát triển bền vững tương lai

Khơi dòng nhựa trắng thi tài ngành ta!

NHỰA TRẮNG

Mái ấm Công đoàn

Hạnh phúc nào hơn

khi có một nơi chốn để quay về

Nương tựa vào nhau

cùng dựng xây tương lai tươi sáng

Mái ấm Công đoàn sau bao nhiêu ngày tháng

Mòn mỏi mong chờ, mòn mỏi ước ao.

Cảm xúc hôm nay sao cứ nghẹn ngào

Biết nói cảm ơn bao nhiêu lời cho đủ

Cao su Phú Riềng bao năm bám trụ

Mặc lúc vinh hoa, mặc lúc cơ hàn!

Chặng đường dài dẫu có lúc nguy nan

Tâm vẫn vững cùng nhau vượt khó

Nguyện hứa với lòng sắt son gắn bó

Ghi chặt ân tình như đất với cây

Mượn bút chấp lên những dòng này

Thay lời tri ân, thay lời hứa hẹn

Cảm ơn những điều Công đoàn mang đến

Cao su Phú Riềng – nơi thắp lửa những niềm tin!

NGUYỄN THỊ ANH QUỲNH

(Nông trường Minh Hưng – Cao su Phú Riềng)

Giải vàng đang chờ!

Đã về đúng tháng mười hai

Thí sinh nô nức đua tài về đây

Hội thi – Dầu Tiếng đăng cai

Tay vàng thợ giỏi năm nay của ngành

Tây Bắc cũng được điểm danh

Phong độ tại giải “quyết tranh” đến cùng

Sức bền: Duyên hải, miền Trung…

Vững tin nhập cuộc “đọ hùng” với nhau

Tây Nguyên đà tiến làm đầu

“Đá mềm chân cứng” nguyện câu hết mình

Lào, Cam… cầu nối nghĩa tình

Tâm điểm đoàn kết “vực lên” tinh thần

Sân nhà thì có miền Đông

Xông pha, chịu khó “tiến công bất ngờ”

Giải vàng lơ lửng đang chờ

Sáu tư đoàn, đoàn nào sờ được đây

Ba hai lăm thí sinh này

Người quán quân giải, giỏi thay nức lòng

Chúc cho ngày hội thành công

Càng nhiều thợ giỏi, trải lòng vì yêu… (nghề)

CẢI VĂN

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments