Thịt bò đặc biệt

biem hoaSau khi lãnh lương xong mấy anh em công nhân rủ nhau đi kiếm quán nhậu lai rai. Vào quán một công nhân kêu bà chủ cho một đĩa thịt bò xào đặc biệt với 2 xị đế.

– Xin quý khách đợi tí xíu có ngay!

Khoảng 5 phút sau bà chủ đem lên một đĩa thịt bò xào thơm phức nghi ngút khói, cả nhóm mỗi người gắp một miếng thưởng thức.

CN A: Sao ăn mà chẳng giống thịt bò?

CN B: Ừ tui cũng thấy sao sao!

Cả nhóm kêu bà chủ lại phàn nàn: – Bà chủ! Sao thịt bò đặc biệt trông giống thịt bò mà ăn vào không giống thịt bò gì hết?

Bà chủ: Nếu là thịt bò thiệt thì có gì đặc biệt, không phải thịt bò mà tui chế biến trông giống thịt bò thế mới gọi là thịt bò đặc biệt chứ mấy chú!

– Trời!!!?

Mạnh Hùng (Cao su Lộc Ninh)

Loạn ngôn!

– Thời buổi thế giới mạng bây giờ công nhận lợi hại thiệt. Khi không hài lòng hay bức xúc chuyện gì, họ lên đó “xả” thoải mái.

– Ý ông muốn nói là chuyện người ta ý kiến, ý cò về Hội thao vừa rồi?

– Đúng vậy. Trước kia có chuyện gì thắc mắc, khiếu nại, họ làm đơn gửi Ban tổ chức. Còn giờ họ tung hê hết lên mạng cho bàn dân thiên hạ biết.

– Nhưng không có lửa làm sao có khói?

– Tui hỏi ông, Hội thao hay Hội thi nào không có những sơ suất. Nếu có gì bức xúc thì làm đơn gửi cho Ban tổ chức để giải quyết, chứ chuyện gì cũng lên mạng “loạn ngôn”, tố nhau, chê bai thậm tệ thì còn gì mang tính góp ý, xây dựng.

– Cùng ngành với nhau, có gì “đóng cửa bảo nhau”, chứ lên mạng “chơi” nhau như vậy, đúng là không hay.

Hai Cạo

 

Mặt trời có chân

Cô giáo: Hôm nay lớp mình học bài tả ông mặt trời, trong lớp mình có em nào biết không?

Tí: Dạ thưa cô em biết.

Cô giáo: Mời bạn Tí.

Tí: Ông mặt trời có hai mắt, có mũi, có miệng và có ánh hào quang chiếu sáng.

Cô giáo: Cám ơn bạn Tí.

Tèo: Dạ thưa cô bạn Tí tả ông mặt trời còn thiếu ạ!

Cô giáo: Theo em còn thiếu cái gì?

Tèo: Dạ thiếu cái chân ạ!

Cô giáo: Sao em biết ông mặt trời có chân?

Tèo: Tối qua em nghe ba em nói “Trời ơi! Lấy chân ra coi”.

Cô giáo:…?

Nguyễn Quốc Dũng

(NT Cầu Khởi, Công ty CPCS Tây Ninh)