Em là cô gái cao su

Em là cô gái cao su

Biết yêu biết giận cần cù đảm đang

Việc nhà rồi việc cơ quan

Thức khuya dậy sớm gian nan chẳng sờn…

Rừng chiều rẽ lối em qua

Tóc mây buông xõa thướt tha yêu kiều

Thương em cây cũng cho nhiều

Những dòng nhựa trắng, sáng chiều trào dâng…

Trăng nghiêng soi bóng em về

Cao su xanh mát hẹn thề nơi đây

Ai ơi thêm chén mủ đầy

Nhớ khi mưa gió, vai gầy gùi cây…

Mây chiều bảng lảng đó đây

Thương em anh hát vơi đầy lời ru

Má hồng em gái cao su

Nghiêng nghiêng vành nón tai bèo đẹp sao

Em là cô gái H’mông

Cùng anh xa bản vun trồng cao su

Bao năm gắn bó nông trường

Đã sang trang mới, mở đường tương lai…

TRẦN HOÀI

(Cao su Nghệ An)

Chuyển mùa

Ảnh: Vũ Phong

Thời tiết chuyển mùa heo may

Cành cây trơ trọi lá bay rụng dần

Đông tàn rồi sẽ sang xuân

Cao su thay lá muôn phần đẹp tươi

Mùa xanh cây lá tuyệt vời

Cho dòng nhựa trắng đổi đời công nhân

Rằng cô em gái chuyên cần

Bàn tay thợ cạo trong ngần tiếng ca

Heo may rồi sẽ đi qua

Yêu nghề em vẫn mặn mà thủy chung

Dưới rừng cao su điệp trùng

Em khơi nhựa trắng một vùng nơi đây

Thời cây thay lá đẹp thay

Chồi non rồi sẽ mọc đầy vươn ra

Tương lai hứa hẹn ngành ta

Cao su xanh thẳm đậm đà hồn quê …

LÊ THANH SƠN

Gom lại những vần thơ

Em về gom lại những vần thơ

Một thuở thanh xuân đã nhạt mờ

Chữ tình cất kĩ trong ngăn kéo

Hoàng hôn nhớ lại những mộng mơ.

Em về gom lại những vần thơ

Vấn vương quấn quýt những sợi tơ

Còn chút tâm tình đành gác lại

Trả hết tình yêu tuổi dại khờ

Em về gom lại những vần thơ

Cuối trời mây trắng bỗng bơ vơ

Muôn nẻo đường đời cùng hiu quạnh

Ngậm ngùi riêng nhớ với mong chờ. 

Em về gom lại những vần thơ…

Ta về gom lại chút tình thơ…                  

CỎ THƠM