Từ một mầm cây

Ảnh:Trần Tình
Ảnh: Trần Tình

Không trồng lúa, không trồng ngô
Trồng cây lấy mủ cao su vùng đồi
Như quen như lạ mầm chồi
Cùng bạn mơ ước cuộc đời đẹp thay
Vâng, nghề từ một mầm cây
Nâng niu trân trọng trên tay em cầm
Rất nhỏ nhoi, lại lặng thầm
Bao điều ước muốn từ mầm cây con
Những vùng đồi đất ba zan
Nắng mưa mòn xối, khô cằn bào trơ
Cõng mầm như cõng trẻ thơ
Trĩu vai vượt dốc âu lo nắng trời
Tóc em bết cả mồ hôi
Hố đào đá sỏi đất đồi cam go
Mây trôi vô định hững hờ
Cây như trẻ nhỏ ước mơ bao đời
Bùi Vũ Liêm

Nhớ mẹ

Thu về – lá vàng rụng,
Tiếng chuông chùa xa ngân.
Tiếng mẹ yêu – hòa vọng,
Nhớ mẹ! lệ…rưng rưng
Vân Quang
Nỗi lo đầu năm
Lại bắt đầu năm học mới rồi
Lệ thường sắm sửa phải đành thôi
Áo quần sách vở mua vàng mắt
Trường lớp thầy cô chạy đã đời
Sờ tới sờ lui sờ cạn túi
Tính qua tính lại tính mòn hơi
Muốn con kiếm chữ đành bấm bụng
Cha mẹ lo toan đến rã rồi.

Kim Hoa

Hoài niệm tuổi thơ

Tuổi thơ còn chút nắng hồng
Cánh cò cõng nắng qua dòng sông mơ
Chuông chùa vang vọng hoang sơ
Chiều rơi ai thả vần thơ cho đời
Niềm vui phút chốc gọi mời
Lòng tin nuôi lớn tiếng cười chiều nay
Nụ hồng vẫn nở trên tay
Lời yêu ai ngỏ ngất ngây men tình
Khắc ghi tận đáy tim mình
Đường quê, biển lúa, mái đình, nương dâu…
Đồng chiều thong thả đàn trâu
Bờ đê cu Tí, bé Châu thả diều
Tuổi thơ tôi nhớ thật nhiều
Gởi bao mơ ước khi chiều hạ qua
Gọi vào nỗi nhớ trong ta
Trăng rơi sâu thẳm, tiếng ca lưng chừng

Võ Hữu Vinh

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments