Thân thương tháng 10

Mỗi năm 28 tháng 10

Cây cao su cũng vui cười cùng em

Cây xanh như cũng xanh thêm

Mừng Phú Riềng Đỏ ngời tên sử vàng.

Miền Đông anh dũng vẻ vang

Tạc ghi dấu tích huy hoàng thời xa

Sau lưng bờ suối làng 3

Chi bộ Cộng sản Đảng ta ra đời.

Thắp lên ngọn đuốc rạng ngời

Sáng soi đường lối một thời gian nan

Đòi tăng lương, giảm giờ làm

Biểu tình bãi khóa tiếng vang xa gần.

Thoi đưa 91 mùa Xuân

Chiến tranh loạn lạc thăng trầm bể dâu

Cao su vẫn thắm một màu

Cho người “vàng trắng” làm giàu quê hương.

Em vui đi giữa con đường

Nghe rừng cây hát thân thương tháng 10.

 NGUYỄN CHÍ DIỄN

Rừng cao su thương nhớ

Mai cuối tuần để em dẫn anh đi

Thăm những cánh rừng cây nước mắt

Trời chiều trong vắt

Dưới tầng cây rộn tiếng muỗi vo ve

Những kẻ ly hương

Mang trên mình những vết thương nặng trĩu

Nhỏ đầy từng dòng nước mắt

Đổ đầy trắng xoá mơn man

Gian nan

Đọng lại đây những nụ cười ở lại

Từng lớp người đã đi vào mê mải

Hai tiếng “đi phu”

Độ nào chớm đông

Anh hãy đi thăm những tàn cây thay lá

Để được trông một nỗi buồn rất lạ

Mắt môi cười giờ cũng hoá niềm thương…

           NHƯ NGUYỆT

 (Công ty CP Cao su Tân Biên)

Hội thi thợ giỏi cao su Hòa Bình

Sáu đội, ba chục thí sinh

Hội thi thợ giỏi Hòa Bình sáng nay

Tài tình chính ở đôi tay

Làm ra vàng trắng xứ này đổi ngôi

Xưa kia đây núi và đồi

Khoai mỳ, củ chụp quê tôi đói nghèo

Nghe lời Đảng gọi cùng theo

Cao su xóa đói giảm nghèo thành danh

Đứng đầu công nghiệp nghề ngành

Ba miền cất cánh, chị anh đua tài

Hôm nay ba chục gái, trai

Những người thợ giỏi thuộc bài dự thi

Đường dao bén ngọt lướt đi

Không lỗi, không phạm, không tỳ, không dăm

Số cây chẵn đủ một trăm

So kè về đích, ướt đầm mồ hôi

Quốc Cường đã được lên ngôi

Đội ba, tổ 1 trau dồi mà lên

Chúc ai tài đức vững bền

Cao su mãi mãi ở bên mọi nhà

Trai tài gái sắc nở hoa

Bàn tay vàng mãi vươn xa vượt tầm

Mấy vần thơ viết và ngâm

Không tâng, không bốc âm thầm mà hay

Tặng anh, tặng chị khéo tay

Hội thi thợ giỏi xứ này cao su.

CTV 5.B