Lời Người từ mùa thu ấy…

Ba Đình tỏa nắng ngày Bác đọc Tuyên ngôn

Quảng trường rộng, ngập tràn hoa và cờ đỏ

Màu áo nông dân chen lẫn màu áo thợ

Đứng quanh Bác bộ ka ki giản dị sáng màu.

Sợ đồng bào nóng lòng, Bác chẳng nói dài đâu.

Phút thiêng liêng vang lên bản Tuyên ngôn lịch sử

Bao mong ước, niềm tin thấm trong từng câu chữ

Bao xương máu, mồ hôi giờ mới chắp thành lời…

Điều quan trọng nhất là khẳng định quyền sống con người

Là độc lập, tự do cho toàn dân nước Việt

Giọng đầm ấm, rõ ràng và khúc chiết

Người còn cẩn thận hỏi: Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?

Lời của Người là lời của núi sông

Lời lương tri loài người, lời ước mơ thời đại

Đất nước đi lên từ mùa thu độc lập ấy

Sông núi muôn đời ca ngợi: Hồ Chí Minh…

TRẦN VĂN LỢI

Mong ngày bình yên

Chiều mưa trên phố thân quen,

Nhìn qua song cửa cài then lặng nhìn.

Dòng người xuôi ngược mưu sinh,

Giờ đây vắng lặng ẩn mình trong mưa.

An lành bỗng chốc can qua,

Buồn thay nạn dịch xót xa xóm làng.

Bao ngườì lâm cảnh khó khăn,

Đoàn xe cứu trợ sẵn sàng vì dân.

Nghiêng mình kính cẩn tri ân,

Tấm lòng thiện nguyện ân cần trao tay.

Sao quên được những tháng ngày,

Nắng chang, mưa dội vẫn đầy niềm tin.

Thương sao những tấm chân tình,

Tình người áo trắng quên mình chung tay.

Thương sao lực lượng đêm ngày,

Lao vào tâm dịch mong ngày bình yên.

Việt Nam ơi hãy cố lên,

Nối vòng tay lại giữ yên giống nòi.

Trái tim hồng Việt đỏ tươi,

Bắc Trung Nam sẽ lại vui yên bình.

TRỊNH ANH TUẤN

Sản xuất và chống dịch

Nhà máy Cao su Hòa Bình

Trai tài, gái sắc nhiệt tình hăng say

Vượt lên gian khó mỗi ngày

Làm trăm việc tốt, việc hay cho đời

Hầu như mọi lúc, mọi nơi

Đâu đâu cũng gặp nụ cười nở hoa

Nam thanh, nữ tú xã nhà

Cùng chung nhà máy, cùng là việc công

Nghe lời đất nước non sông

Cách ly chống dịch con Rồng cháu Tiên

Việc làm, việc dịch đi liền

Mục tiêu kép ấy phải kiên, phải bền

Muốn cho kinh tế vươn lên

Chung tay diệt dịch, mọi miền thi đua

Mủ tươi mới bước vào mùa

Xe đi, xe đến đúng tua, đúng vòng

Hai ca, lò sấy đánh đông

Ngày đêm gắng sức cho lòng thảnh thơi

Quyết tâm, dịch sẽ đẩy lùi

Tạm xa cha, mẹ, tạm rời vợ, con

Chữ yêu, chữ quý mãi còn

Dành cho nhà máy sắt son Hòa Bình.

VŨ ĐÌNH BÊ

Mùa dịch này – ở xóm trọ công nhân

Xóm trọ công nhân cửa đóng then cài

Người lớn vắng nhà “ba tại chỗ”

Xóm chỉ còn người già, trẻ nhỏ

Và đôi người nghỉ việc, không lương.

Xóm nhận nhiều hơn tình nghĩa phía quê hương

Rau củ quả miền Tây gửi tới

Mắm ruốc miền Trung, tỏi hành Bắc bộ

Trăm miền quê “chia khó” với phố phường!

Cha mẹ vắng nhà, trẻ lên mạng học online

Chị tập dỗ em, bà từ quê lên giữ cháu

Khối phố trông qua, xóm phường trông lại

Những ngày chống dịch miệt mài.

Xóm trọ công nhân thắm đượm tình người

Dẫu phòng dịch, xóm như khuất chìm trong vắng lặng

Buổi gian khó, xóm phường thêm quyến luyến

Ngõ trước, ngõ sau, khối phố quấn quyện nhau

Đùm bọc tảo tần

Mong mùa dịch qua mau … !

LÊ ANH PHONG

Mùa Covid – 19

Tháng Tám trời thu trong vắt

Covid về lặng ngắt đìu hiu

Dịch bệnh mới sớm đến chiều

Làng trên xóm dưới đã nhiều ca lây

Tuyến đầu chốt chặn bủa vây

Khoanh vùng lấy mẫu cả ngày lẫn đêm

Trời chang chang nắng đỏ thêm

Chiều về mây đã sấm rền mưa giăng

Bởi vì dương tính vẫn tăng

Tuyến đầu chống dịch khó khăn chẳng màng

Khẩn cấp gấp gấp vội vàng

Chung tay góp của góp công ít nhiều

Thương anh em nơi chiến trường

Thêm thương các chị hậu phương đêm ngày

Mỗi người góp sức chung tay

5K thực hiện đủ đầy chẳng sai

Dịch kia nó chẳng chừa ai

Vắc xin tuân thủ chẳng sai chút nào

Chúng em đây cũng góp phần

Là 3 tại chỗ vững chân địa bàn

Đồng lòng tất cả sẵn sàng

Chung tay đoàn kết đánh tan giặc này.

MINH THANH

Như khúc tình ca

Mủ rơi tí tách vui tai,

Hát mừng người thợ tương lai rạng ngời.

Bàn tay cần mẫn muôn nơi,

Tiếng cạo ngân khúc như lời bài ca.

Cả nước chống dịch gần xa,

Chấp hành chỉ thị 5K đêm ngày.

Ta cùng góp công của này,

Lá lành đùm rách chung tay mọi người.

Ngàn bông hoa vạn điểm mười,

Tỏa hương thơm ngát nụ cười trên môi.

Chiến công rực sáng muôn nơi,

Cá nhân tập thể tuyệt vời biết bao.

Thi đua vượt sản lượng giao,

Công nhân đời sống nâng cao sớm chiều.

Mủ nay tăng giá lên nhiều,

Sản phẩm chất lượng là điều hiển nhiên.

Nhà máy khách hàng kết liên,

Tập đoàn lợi nhuận thu tiền về tay.

Cuối năm lương thưởng cấp ngay,

Hết dịch cô vít hẹn ngày về quê.

Cây đa bến nước bờ đê,

Tết đào mai nở đẹp ghê đất trời.

Nhựa trắng sữa mẹ dâng đời,

Rừng su râm mát tuyệt vời bóng cha.

Quyết đưa Tập đoàn tiến xa,

Công ty vững mạnh để ta thỏa lòng!

NGUYỄN SỸ VUI

Ngày vui

Đã mấy mùa hoa lá vẫn nồng hương

Vùi thương nhớ in sâu nhiều kỷ niệm

Mủ trút rồi trăn trở đếm từng phiên

Chiều mưa đến lo sợ kiềng tô vỡ.

Bao đêm về khắc khoải vẫn còn mơ

Hàng cây ướt loang dòng người vất vả

Kế hoạch giao chưa đạt biết làm sao

Lòng chơi vơi giữa tháng ngày mưa bão.

Tháng hạ về ngóng đợi nghĩa tình trao

Đường khuya sớm đi về ta hò hẹn

Nắng mưa nhiều ai đó đã từng quen

Đợi nhau nhé mai ngày ta gặp lại.

Giữa rừng chiều chiếc áo đã sờn vai

Ai khúc khích đón cành hoa người tặng

Em mơ màng tối hẹn cả mùa trăng

Đợi ngày vui rạng rỡ có tên mình…

LÊ THANH ANH