Âm thanh ngày mới

Ảnh: Vũ Phong

Giữa mênh mông rừng thẳm

Có tiếng lá thầm thì

Từng hàng cây tĩnh lặng

Dõi đếm thời gian đi.

Trước bình minh rực rỡ

Nghe tiếng hát ngọt ngào

Nụ cười em vừa nở

Tia nắng hồng xôn xao.

Ngày vui đang vẫy gọi

Bao lớp trẻ lên đường

Dựng xây nông trường mới

Lan tỏa tình yêu thương.

Nghe âm thanh cuộc sống 

Dòng nhựa trắng căng tràn

Một màu xanh hy vọng

Những cánh rừng miên man.

NGUYỄN HƯNG

Về với vườn cây

(Thân tặng Đội văn nghệ Cao su Chư Prông)

Sau hội diễn, em về với vườn cây

Lại tất tả lo những ngày chiến dịch

Cuối năm rồi, mục tiêu là về đích

Sản lượng nhiều, phải xong trước thời gian.

Rất tự hào được về dự liên hoan

Hát ca khúc của ngành mình yêu mến

Rừng cao su, chính là nơi em đến

Góp sức mình dệt thắm những màu xanh.

Nhớ buổi đầu nghe cô giáo “luyện thanh”

Thật là khó nhưng cũng thành câu  hát

Em lâng lâng như thấm từng nốt nhạc

Cô công nhân thành ca sỹ thật rồi?

Trong gian lao cất tiếng hát yêu đời

Vầng dương sáng 92 năm truyền thống

Lớp công nhân luôn căng tràn sức sống

Nâng con thuyền vượt sóng cả ra khơi.

Yêu phong trào, cùng đến với sân chơi

Lòng trung thực, luôn dặn mình cố gắng

Hát chưa hay, múa cũng chưa đẹp lắm

Nhưng đó là hương sắc của công nhân.

Mai em về lại thoăn thắt bước chân

Dòng nhựa trắng tinh khôi đầy trong bát

Vẳng đâu đây vẫn còn vang khúc hát

Rừng cao su dào dạt gió vùng biên.

LƯƠNG QUANG HIẾN

Nắng bừng lên dòng nhựa trắng

Nông trường mưa nắng cam go

Vẹn nguyên chiến thắng màu cờ gương cao

Hàng hàng cao su nôn nao

Đội hình thẳng tắp trải bao nông trường

Mùa tươi nắng, nhựa thơm hương

Thì thầm mắt lá thổi bừng sức xuân

Cánh én trao gửi lời thầm

Mồ hôi, công sức đất cằn nở hoa

Công nhân nông trường reo ca

Sản lượng, năng suất ắt là tăng cao

Ông, cha đổ bao máu đào

Là mạch nguồn sống dâng trào hôm nay

92 năm vẻ vang thay

Sản lượng năng suất mỗi ngày vươn cao

Quê hương rất đỗi tự hào

Góp dòng nhựa trắng đổi trao xây đời.

BÙI VŨ LIÊM

Đầu mùa cạo mới

Thời tiết đang chuyển mùa

Trời mưa rơi rả rích

Nghe đồng đồ báo thức

Anh công nhân thức dậy

Lúc gà còn chưa gáy

Bảo hộ đã sẵn sàng

Vừa đi vừa huýt sáo

Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Lên đến lô được phân

May quá mưa đã ngớt

Bắt đầu công việc nào

Kiểm tra kiềng, chén, mái

Xem có đảm bảo không

Còn gia cố chính sửa

Làm vật tư thay thế

Hết hàng rồi đến lô.         

Trời đã nhá nhem tối

Thấy lũ trẻ hóng chờ

Sao bố về muộn thế

Chúng con đang chờ cơm.

Các con ngoan của bố

Bố làm cố cho xong

Mai xả miệng cạo rồi

Chuẩn bị mùa cạo mới

Mọi thứ phải sẵn sàng

Để cho nhiều năng suất.

Nhiều mủ là nhiều tiền

Bố dẫn con đi chơi

Và mua quần áo mới

Cả nhà ăn cơm tối

Nói chuyện rất rôm rả

Anh công nhân thầm nghĩ

Năm nay nhất định thắng!

Lai Châu, tháng 4/2021

MAI LIÊN

Vững tin vào một ngày mai

 Lòng vui sướng nhìn về phía trước

 Thế hệ sau tiếp bước cha anh

 Lo cho cuộc sống yên lành

 Bàn tay thợ cạo ghi danh sách vàng.

 Yêu thương lắm những người thợ cạo

Đưa mũi dao nhẹ dạo thân cây

Cao su cho nhựa dư đầy

Đành lòng sao để thẹo đầy thân em.

 Có cuộc sống êm đềm trôi chảy

Đã yên lòng nhìn thấy tương lai

 Vững tin vào một ngày mai

 Cháu con tiếp bước dựng xây quê nhà.

Nhiều năm trước ông cha đi trước

 Nhiều năm sau con bước theo sau

Vẫn nghề truyền thống đi đầu

Vẫn nghề cạo mủ ăn sâu trong người.

 Giúp cuộc sống bao đời vững bước

Trên quê hương tìm được niềm vui

Bà con có được nụ cười

Gia đình no ấm yêu đời biết bao.

 Cao su Việt gởi trao hạnh phúc

 Nhiều gia đình được chúc bình an

 Giúp cho cuộc sống đàng hoàng

Cao su dòng chảy bạt ngàn muôn nơi.

NGUYÊN NGỌC

Nỗi đau Covid

Hỏi rằng người ở xa gần

Bao lần giãn cách bấy lần đợi mong

Ngụm trà nuốt vội đắng lòng

Thả trôi dòng cảm giữa mông mênh trời

Đêm thinh lặng – đêm mồ côi

Khúc bi ai trỗi… muôn lời oán than

Hận Covid đến ngút ngàn

Thương người áo trắng gian nan cứu đời

Xót trẻ thơ phải cút côi

Vắng cha thiếu mẹ lẻ loi đường trần

Ai người dìu dắt bước chân?

Chăm lo cuộc sống đẹp phần mai sau

Đêm trăn trở dạ ôm sầu

Biết rằng sinh tử trước sau lẽ nào…

Ru cành gió khẽ rì rào

Phố buồn hiu quạnh nỗi đau chất chồng.

                           KIM HOA

Chiều xanh lên đá cuội

Bàn tay người chai sạn

Nhưng ấm áp lạ thường

Đồi hoang thành rừng quả

Cao su xanh trập trùng

Bàn tay người cứng cáp

Phá đá dựng quê hương

Em ơi em có thấy

Chân mây những con đường…

Bản định cư ven núi

Nay bỗng hóa nông trường

Đêm nhớ rừng tỉnh thức

Chạm nhựa trắng rưng rưng…

Quê em mùa nắng mới

Cao su rợp lối về

Chiều xanh lên đá cuội

Ngỡ nghiêng vào cơn mơ.

MỸ HẠNH