Em cô chiến sỹ tôi yêu

Chiến sỹ áo trắng tôi yêu

Cho tôi xin tỏ chút yêu lặng thầm

Yêu đây không phải nỗi lòng

Tương tư thầm nhớ với mong mỗi ngày

Yêu này một chút nắng say

Thương em tất tả mỗi ngày gian nan

Dịch Covid cướp bình an

Làng trên xóm dưới lan tràn bủa vây

Thương em vất vả đêm ngày

Chung tay góp sức đánh bay giặc này

Nụ cười tỏa nắng em ơi

Dưới áo trắng là trái tim lửa hồng

Với tấm lòng tràn nhiệt huyết

Dẫu cho đời còn khiếm khuyết thật nhiều

Nhưng lòng y đức thương yêu

Giữa muôn trùng gian nan nhiều nguy hiểm

Truyền lửa em là chiến sỹ

Truyền niền tin sức mạnh của tinh thần

Liều thuốc ấy mạnh vô ngần

Góp thêm sức mạnh đánh tan giặc này

Yêu em áo trắng thiên thần

Hiểm nguy không ngại giúp dân lặng thầm

Yêu nên mượn chữ gieo vần

Cầu mau hết dịch thỏa mong mỗi ngày.

LÊ MINH THANH
Bài ca tuyệt vời

Năm Tân Sửu ta còn nhớ mãi,

Dịch Covid chẳng ngại gì đâu.

Từ sáng sớm đến đêm thâu,

Quân dân xung trận một câu sẵn sàng.

Bộ đội ta bản làng in dấu,

Công an mình chiến đấu giữ biên.

Chiến sĩ y tế kết liên,

Người tốt việc tốt khắp miền ra tay.

Rau củ quả chở ngay xe đến,

Gạo mỳ tôm cập bến tàu đưa.

Góp công diệt vít sớm trưa,

Nơi nào còn dịch ta chưa ra về.

Mỗi con người những nghề sẵn có,

Khi chiến dịch nghề có cả trăm.

Góp công góp của tháng năm,

Như sao tỏa sáng trăng rằm lung linh.

Tết Nhâm Dần người Kinh bản xứ,

Diệt Covid ta cứ cùng nhau.

Đập tan đại dịch hết mau.

Tiếp sức y tế tuyến đầu bạn ơi.

Xuân đã về khắp nơi hoa nở,

Tết Nhâm Dần rạng rỡ muôn gia.

Chúc cho ai cũng tiến xa,

Nước vững dân mạnh bài ca tuyệt vời.

NGUYỄN SỸ VUI