Làng cười

Tuyến đầu
  • Ngành mình vừa tổ chức vinh danh tuyến đầu chống dịch đó Tư Mủ.
  • Ủa cao su mình cũng có tuyến đầu nữa hả, tưởng tuyến đầu là công nhân suốt ngành bám lô như mình chứ. Hihi.
  • Bậy nè. Tuyến đầu ở đây là các y bác sỹ ngành cao su và những người tham gia công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong những tháng ngày căng thẳng năm rồi đó.
  • Vậy hả. Nghe nói y tế ngành mình cũng chống dịch không kém gì địa phương phải không?
  • Đúng rồi. Nhờ họ mà mình có được yên ổn như hôm nay đó.

HAI CẠO

Tự động viên

Cô Vít hai phen đã vượt rồi

Lại còn mấy tháng “hậu” lôi thôi

Tổn thương thâm nhiễm làm xơ phổi

Liên tục kháng sinh muốn kiệt người

Chiến đấu tinh thần dai đáo để

Luyện rèn sức khoẻ gắng không ngơi

Trời cho túc tắc còn đi tiếp

Một bước nào thêm cũng tuyệt vời.

           ĐỖ VĂN TÂN

Thừng dơ lợi hay hại?

Đầu mùa cạo mới, cô Ba Đẹp đang loay hoay chùi rửa cặp thùng cho sạch sẽ trơn tru để khi chứa mủ xong sẽ dễ rửa. Cùng lúc đó Bác Tám phu công- tra ghé qua nhà chơi. Bác Tám đằng hắng giọng, nhỏ quay ra, bác lên tiếng:

– Để thùng vây bẩn mủ vậy đi, sẽ có lợi hơn đó bây!

Nhỏ thắc mắc:

– Có lợi gì thế bác?

– Thì có mới nói với bây chứ. Bữa qua, nghe thằng chồng bây than vãn, nói là đi mua keo dính chuột để bẫy cái đám chuột chù cắn phá đồ đạc trong nhà.

– Dạ, cũng tính vậy.

– Mua keo chi cho tốn kém, vì mủ cao su nó cũng có độ dính, độ “sát thương” rất cao (keo cũng được làm từ mủ cao su mà). Chọn hóc tối mà để thùng dơ, nhử tí thức ăn nữa là nó chui vô thùng cả bầy dính chùm ở trỏng luôn.

Nhỏ thốt lên:

– Ôi, lợi hại… mà nhà cháu chẳng biết!

– Chứ sao. Còn nữa, vườn cao su là rừng của muôn loài thú sinh sống, đem cái thùng ấy mà bắt thú rừng, hàng ngày đỡ phải mua thức ăn.

– Dạ, bắt thú dễ không bác?

– Dễ ợt hà. Mỗi ngày đi làm bây quẳng cái thùng những chỗ cây cối rậm rạp thú rừng nó tưởng cái hang nên chui rúc vô hang ngủ nghỉ, hoặc chim chóc vô hang làm tổ. Chúng bị mủ dính rồi, thì cứ việc bắt trói chân, hoặc bỏ vô bao đem về nhà thôi.

– Thích quá bác ơi! – Nhỏ nói.

Bác Tám chậm rãi:

– Thích thú cho vui thôi. Lo chùi thùng đi, làm theo để thùng dơ bẩn sẽ vi phạm nội quy lao động, bị kiểm điểm là khổ. Rõ chưa!

Nhỏ hiểu ra, mà cười khục khục trong cổ họng.

DÂN BÌNH

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments