Hạnh phúc người thợ cạo

Chân dung người thợ cạo
Chân dung người thợ cạo. Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Hạnh phúc người thợ cạo

Mẹ đi trong sớm ban mai

Giữa rừng giữa núi hai vai đôi thùng

Mủ đầy một gánh ung dung

Nụ cười mùa cạo nụ cười mẹ yêu

Mẹ về trong nắng trưa chiều

Mồ hôi đẫm áo bao nhiêu nhọc nhằn

Nắng mưa khó nhọc gian truân

Con thương dáng mẹ bội phần mẹ ơi

Vì dòng mủ trắng tinh khôi

Quản chi mưa nắng để rồi tiến lên

Tương lai rồi sẽ đáp đền

Gia đình hạnh phúc ấm êm cuộc đời

NGUYỄN VĂN DŨNG

Những cô thợ cạo

Lung linh bên hồ Dầu Tiếng

Cao su xanh ngát ngút ngàn

Đường lô không gian lắng đọng

Rộ lên tiếng cười giòn tan

 

Quây quần trong căn lán nhỏ

Mấy cô thợ cạo trẻ trung

Ngạc nhiên nhìn người khách lạ

Tóc thề say ngã trên lưng

 

Tranh thủ thời gian chợp mắt

Chờ khi trút mủ vào thùng

Thương em nhớ câu mẹ hát:

“Con ơi con ngủ cho ngoan…”

 

Chuyến xe nông trường vừa đến

Các cô choàng dậy vội vàng

Tất bật cân đong đo đếm

Mệt nhoài không chút thở than

 

Chợt nhớ chuyện xưa ai kể

Cao su đi dễ khó về…

Lịch sử sang trang đổi mới

Theo nghề vì niềm đam mê!

 

Thương em ta về Dầu Tiếng

Ngắm bàn tay thoăn thoắt nhanh

Những người thợ cạo cần mẫn

Vì “dòng vàng trắng” quê mình…

NGUYỄN SINH

 

Niềm tin

Tôi sẽ viết cho niềm tin tươi sáng

Cho tình yêu nơi rừng cây xanh thẳm

Cho ngọn lửa sáng bừng lên hy vọng

Cho tinh thần mãnh liệt dưới đôi chân

 

Tôi sẽ viết cho đam mê cháy bỏng

Cho khát khao của bao đại gia đình

Cho dòng máu trắng chảy qua bao đời

Cho những dòng huyết mạch chảy trong thân

 

Cao su hỡi! Bao năm rồi tiếc nuối

Một giấc mơ chạm tới thời hoàng kim

Những con đường nhỏ gập ghềnh sỏi đá

Phải kiên trì mới tìm thấy vinh quang

 

Mạnh mẽ lên vững ý chí đến cùng

Cống hiến hết mình chắc chắn sẽ thành công!

MẪN NHI (CAO SU VIỆT –LÀO)

Mùa hoa tháng ba

Bát ngát bao la một rừng hoa

Hương thơm ngào ngạt tỏa muôn nhà                                      

Cao su đang độ mùa xanh lá

Bông trắng bồng bềnh như sao sa

 

Con ong cần mẫn về xây tổ

Làm mật cho đời chẳng tiếc công

Tháng năm vào vụ mùa khai thác

Dòng nhựa trắng tinh lại tuôn trào

 

Tôi yêu các anh chị công nhân

Làm việc sớm hôm rất chuyên cần

Đưa dòng nhựa trắng về nhà máy

Chung sức cho đời xây tương lai

H.N

Bachiang, 20/03/2019