Hoài niệm cơn nắng nồng oi ỏi
Tiếng ve đổ vàng trong mắt lá
Ngơ ngớ đầu trần dớn dác tìm chim…
Hoài niệm những buổi trưa trong lô
Gió thổi lưng đồi thương cây cao su tình nghĩa
Bóng râm nào trâu nhai mát lim dim…
Hoài niệm dọc cánh rừng ngút xanh
Chạm tiếng em cười…tần ngần, thổn thức
Lúng liếng lúm đồng tiền chiều bồng bỗng như tranh
Đã dặn lòng cố quên Sao ngồi đong kỉ niệm
Hoài niệm lòng để nỗi nhớ lên men….
Huỳnh Ngọc Sáu
Related posts:
- Hội thao tạo động lực vượt khó
- Lại bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng
- Cao su Chư Mom Ray vô địch giải bóng đá mini khối thi đua Tây Nguyên
- Ba thế hệ
- Sướng
- Sẽ xem xét trao giải toàn đoàn cho từng khu vực
- 14 vận động viên tham gia giải quần vợt chào mừng ngày Doanh nhân
- Tổ chức cuộc thi viết “Chuyện nghề”
- Sôi nổi Hội thao khu vực IV
- Nơi ấy - Nắng ấm vẫn xôn xao!