Sướng

via he

 – Giá mủ đang cao mà phải nghỉ cạo tiếc quá Hai Cạo.

 – Ông phải để cây nó nghỉ ngơi lấy sức chứ, một năm tận tụy phục vụ chúng ta rồi, sức đâu chịu nổi.

 – Công nhận thời tiết năm nay lạ thiệt hén, đến Tết vẫn còn mưa, cây vẫn cho mủ, công nhân chúng ta cạo “sướng tay” trong lúc giá mủ cao, đã thiệt.

– Chắc ông trời bù lại những năm trước đó. Thôi ráng lên, giá mủ cao thì phấn đấu sản lượng những tháng đầu sẽ cao. Cuối năm vượt nhiều thưởng nhiều. Quá sướng!

Hai Cạo

Chồng

Nhà nữ triết học khẳng định: “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác”.

Nhà nữ vật lý học thì nói: “Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực “vạn vật hấp dẫn”, khi xa thì hút khi gần thì đẩy”.

Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: “Chồng là một loại vi huẩn hay “lờn thuốc”, rất khó trị”. Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: “Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có”.

 

Chị nông dân thì thú nhận: “Chồng là “lúa giống”, nếu ta không tranh thủ “sạ” hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống”.

Phương Tâm

Bé bỏng

Mẹ vợ trách mắng con rể:

– Này Đức! Con lại gây sự với đứa con gái bé bỏng của mẹ phải không?

– Dạ… Vì đứa con gái bé bỏng của mẹ hôm qua đã uống hết 6 lon bia của con, mẹ ạ!

– Hả?!

Hiếu Văn

Không đúng

– Nhiều câu các cụ ngày xưa nói không đúng.

– Có chuyện gì hả? Sao không đúng?

– Thì ngày xưa các cụ thường bảo: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Sáng nay con Đẹp đánh ghen, phang gãy tay con Nết, đang cấp cứu ở Bệnh viện kia kìa.

Lương Quang Hiến