
– Giữa lúc khó khăn thế này mà ngành mình vẫn tổ chức được Hội thao cho người lao động thấy hay quá phải không Tư Mủ?
– Đúng quá chứ sao. Đây là cố gắng lớn của lãnh đạo ngành nhằm tạo sân chơi vui khỏe, giao lưu đoàn kết để khích lệ tinh thần chúng ta nỗ lực lao động, vượt qua khó khăn đó.
– Vậy mà tui nghe có người nói làm vậy là lãng phí giữa lúc khó khăn, không lo cơm áo gạo tiền…
– Nói vậy sao được, thể thao và văn nghệ đã là sân chơi truyền thống của ngành rồi, cứ 2 năm tổ chức 1 lần. Hồi xưa còn đói kém hơn nhưng vẫn làm rầm rộ đó thì sao.
– Chí lý! Có phản đối thì phản đối một bộ phận đơn vị do ham thắng thua chạy theo thành tích mà thuê mướn vận động viên về thi đấu kìa. Đó mới là làm bậy.
Hai Cạo
Related posts:
Ký túc xá nghìn tỷ vắng sinh viên
Mê học ...quên ăn, quên ngủ
Được và mất mùa World cup
Chờ mưa
Tháng Giêng
Hội thao khu vực II: Trao thưởng kéo co, quần vợt, điền kinh
Cao su Tân Biên: Chia cổ tức 12%/mệnh giá
Hội thao khu vực III: Các đội tuyển đã sẵn sàng
Sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo
Vẻ đẹp người công nhân