Đừng tin vào “phây”

– Cạo xong chưa mà làm gì dán mặt vào điện thoại vậy cha nội?

– Xong rồi, tranh thủ giải lao coi mấy tin tức trên “phây” nè. Có tin vụ đánh ghen này hấp dẫn lắm ông ạ, có “cờ líp” hẳn hoi.

– Woa, Tư Mủ giờ sành điệu, bắt chước lớp trẻ dữ hén, xài “xì – mát – phôn” lướt “phây” vi vu. À mà tui nói ông đừng có tin vô mấy tin tức tào lao trên mạng nha. Nhiều tin không có thật đâu, họ đăng để câu “viu” câu “lai” gì đó thôi. Đáng tin phải là mấy trang tin, trang báo chính thống kìa. Đừng coi rồi “se” tùm lum đó nha.

– Ủa vậy hả, tui có biết đâu, thấy hấp dẫn quá thì xem thôi.

– Vô trang tin tapchicaosu.vn xem tin tức ngành kìa, giá cao su đang tăng kìa.

Hai Cạo

dang ki chongKhuyên anh…

Ngày xưa anh vốn thật thà

Bao nhiêu sản lượng cũng mà nộp ngay

Thùng mủ thì cứ đong đầy

Trăm phần nguyên chất đẹp thay tính tình

 

Bây giờ là cáo… “hóa tinh”

Dối, gian… trắng trợn có mình anh thôi

Mủ thì pha nước… “ăn lời”

Đong vơi, mủ bọt, thùng cơi tròng trành

 

Góp ý những lời ngọt lành

Ngoài tai anh bỏ… chẳng phanh, chẳng màng

Mủ hao, mủ thiếu lại chan…

Chia đều trong tổ anh càng thêm vênh

 

Anh rằng chân chính làm nên

Chớ còn thói xấu khó quên lắm à

Đừng vì ích kỷ đạp chà…

Cả lòng tự trọng thì là đáng khinh.

Châm

Đủ ngắn

Tổng biên tập nói với một phóng viên mới:

– Một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người cô gái đẹp, nó phải đủ dài để che phủ được đối tượng, tuy nhiên, cũng đủ ngắn để kích thích trí tưởng tượng của độc giả.

MT (st)

Thực tế

Phóng viên thể thao đón đầu, lao ra chạy sát vận động viên điền kinh vừa về đích đầu tiên và tranh thủ phỏng vấn:

  • Chúc mừng anh! Lý do nào khiến anh đạt thành tích cao như thế?
  • Thôi đừng hỏi nữa. Vợ tôi sắp sinh con đầu lòng!

– ?!!

Hiếu Văn

 

Vâng lời bố

Bố hỏi con trai:

– Tại sao con lại nộp giấy trắng để ăn điểm 0 như vậy?

– Dạ, tại vì đề khó quá, con không làm được.

– Nhưng ít ra con cũng phải cố gắng viết một ít chứ, như thế khác gì con không cố gắng.

– Con để giấy trắng vì vâng lời bố dạy mà.

– Bố dạy con thế nào?

– Dạ, bố vẫn bảo chuyện gì mình không biết thì tốt nhất nên im lặng mà.

Hoàng Duy (st)