Đất Nước Trong Mùa Dịch Covid -19

674c1594704a1dda25b9c44ec701c047_covid-19-thumb

Em ơi em…

Nếu Tổ quốc nhìn từ trận dịch

Sài Gòn xuất hiện ca bệnh đầu tiên

Một ca, hai ca cho đến mười sáu ca

Dịch đứng lại và không lan rộng ra

Dù đang bùng phát mạnh ở châu Á, châu Âu

Hai mươi tám ngày trôi qua

Không ghi nhận thêm ca nhiễm mới

Nhân dân cả nước chờ ngày công bố hết dịch

Nào ngờ đâu ca mười bảy xuất hiện

Như một lẽ thường

Kể từ đó đến nay

Ngày nào cũng có người nhiễm bệnh

Đất nước này gồng mình lên chống dịch

Chặn cửa ngõ ra vào

Tiến hành đo thân nhiệt, cách ly toàn bộ

Tất cả đường bộ lẫn đường không

Đưa chuyên cơ đi vào vùng tâm dịch

Chở con Lạc cháu Hồng về bao bọc yêu thương

Không bỏ sót một ai trong thế giới này

Đất nước ta khi chập chờn bóng dịch

Thao thức bao đêm, chứa chất trăm đều…

Tuy người già, người trẻ khác nhau

Nhưng chung ý chí giúp dân một lòng

Thống nhất từ lớp thượng tầng

Đoàn kết từ trước đến sau

Lòng dân tin tưởng đã lâu

Dịch covid ta quyết dẹp ngay

Để thời gian dựng xây đất nước

Hỡi tất cả đồng bào

Giúp dân, giúp nước lúc này chính là ngồi yên

Ngày xưa bao trận chiến triền miên

Cha ông ta đã đánh đổi bao lần xương máu

Để có độc lập tự do

Cơm no áo ấm bao phần

Ngày nay bom đạn không còn

Yêu đất nước không còn khó khăn

Đất nước này là của chúng ta

Chính phủ này là của dân ta

Hãy tin tưởng và làm theo Chính phủ

Các ban ngành đoàn thể địa phương

Nào mọi người

Chung sức, chung lòng “cách ly toàn xã hội”

Hãy ngồi yên và gắng chờ đợi

Rồi đại dịch nhất định sẽ qua đi

Và chúng ta là những người chiến thắng

Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi

Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần.

CAO NGỌC TUẤN

(Công ty Cao su Chư sê – Kampong Thom)

Gác lửa mùa Covid

Nắng vàng gay gắt tháng tư

Anh đi gác lửa khư khư chổi sầm

Gió lùa cây lá rì rầm

Anh chống cháy, lại chống mầm cô vi

Khẩu trang luôn sẵn mang đi

Đây chai sát khuẩn có gì rửa tay

Chống cháy có chổi trên tay

Chống mầm covid làm ngay đôi điều

Gác lửa không tập trung nhiều

Mỗi người một góc, sáng chiều kiểm tra

Hạn chế tiếp xúc người ta

Cách chừng hai mét không xa không gần

Ý thức là ở bản thân

Vừa làm nhiệm vụ góp phần chung tay

Thấy lửa anh đến dập bay

Thấy người dấu hiệu báo ngay chính quyền

Không đồn nhảm chẳng tuyên truyền

Các tin thất thiệt làm phiền công an

Vừa gác lửa, phải phòng gian

Phòng luôn bệnh dịch lan tràn khắp nơi

Anh làm gác lửa em ơi

Để cao su mãi thắm tươi dòng vàng

Anh cũng chống dịch lan tràn

Ở nhà em nhớ vững vàng lòng tin

Mười lăm ngày, mười lăm đêm

Cách li xã hội chớ quên em à

Việc không quan trọng ở nhà

Đừng ra hàng xóm la cà khắp nơi

Chống dịch chẳng phải chuyện chơi

Nâng cao ý thức giúp đời, giúp ta

Sau này dịch đã đi qua

Tay dao em cạo mủ ra trắng ngần

Tay anh vẫn chắc chổi sầm

Niềm tin đất nước thắng mầm cô vi.

VĂN THỌ

C h u y ệ n t ì n h

Trên đường đất đỏ bụi mờ

Trong lô cạo mủ tình cờ gặp nhau

Ngày xưa chẳng hẹn ngày sau

Vui mừng mình lại gặp nhau chốn nầy

Chuyện lòng dấu kín lâu nay

Bây giờ có dịp tỏ bày cùng em

Lao động rồi sẽ dần quen

Làm nghề cạo mủ bên em tháng ngày

Tương lai là ở nơi này

Cao su nhựa trắng no đầy bát cơm.

NGUYỄN THANH BÁ

Hãy ở trong nhà

Hãy hưởng ứng theo lời kêu gọi

Giai đoạn vàng để loại rô na

Người dân nên ở trong nhà

Không nên ra phố mới là người ngoan.

 

Khi dịch bệnh ta đang kiểm soát

Giúp dân mình giải thoát hiểm nguy

Rô na Covid rất lỳ

Nếu ta không biết thực thi lệnh truyền.

 

Lệnh Thủ tướng đã tuyên khẩn cấp

Cả nước cần phải chấp hành ngay

Vượt qua giai đoạn vàng này

Dân ta sẽ có những ngày hân hoan.

 

Có nửa tháng an nhàn dưỡng sức

Để tăng cường sinh lực cho ta

Thời gian ở lại trong nhà

Chung lời cầu nguyện quê nhà bình an.

 

Cầu cho hết các hàng chức trách

Sẽ vượt qua thử thách lo âu

Nhân viên y tế tuyến đầu

Bao người chiến sĩ dãi dầu gió sương.

NGUYÊN NGỌC

Ru hạ

Tàn xuân hạ đã hay chưa?

Giả đò mây kéo bóng trưa về chiều

Ngủ đi cái nắng như thiêu

Gió mon men cõng cánh diều bay lên

 

Quờ tay chạm hạ kề bên

Gà trưa đáp tiếng ve rền nhặt khoan

À ời cái ngủ cho ngoan

Đìu hiu tre trúc mơ màng giấc trưa

 

Ơi à hạ đã về chưa?

Bâng quơ phượng thắp lưa thưa lửa hồng

Ngâm nga ru khúc hạ nồng

Vi vu diều sáo tầng không vẫy chào

 

Cánh chuồn đuổi nắng mặt ao

Trò chơi cút bắt mưa rào cười vang

Ú òa gió vỡ mùa sang

Phất phơ áo hạ về ngang ngõ chiều…

TỊNH BÌNH