Mong ai đừng vội bỏ nghề

CN 12Mặc cho giá mủ xuống nhiều
Cây già thanh lý, tiền tiêu cạn dần
Lương tháng phải mượn thế chân
Vài ba bốn tỷ xoay vần lại qua
Giá thành xuống của muôn nhà
Cả tập đoàn vậy đâu là riêng anh
Nhẫn, nhịn, cần ắt sẽ thành
Qua cơn sóng gió trời thanh sẽ về
Mong ai đừng vội bỏ nghề
Người, cây gắn bó si mê lâu rồi
Nhớ ngày nào giá lên ngôi
Cổ phiếu bạc tỷ chỗ ngồi chen chân
Bạn, tôi ta cứ chuyên cần
Vườn cây chăm bón, đón Xuân trở về
Việc làm hiếm lắm đừng chê
Chớ đứng núi nọ trông về núi kia
Khó khăn san sẻ cùng chia
Đứng đầu của tốp vẫn về cao su.
Vũ Đình Bê

Mưa dầm

Hạn hán kéo dài khát nước nôi
Mưa dầm dai dẳng đất kêu trời
Lá su xanh mét trên lô rụng
Thợ cạo tím bầm dưới vườn bơi
Phát triển nấm hồng cùng thối loét
Hao hụt bát tô với mủ trôi
Mỗi ngày đi chợ rau và mắm
Qua quýt cho xong, ráng đợi thời.

Rờ Châm Phước

Yêu lắm…Đồng nghiệp Cao su Hà Tĩnh

Đứng trên đồi cao nhìn xuống
Đồi cao su xanh tốt lắm bạn ơi
Nhìn cao su lòng tôi chợt thấy vui
Dòng nhựa trắng cho ta nguồn sức sống
Làm cao su có bạn bè vui lắm
Tiếng nói cười luôn giòn giã trên môi
Nỗi nhọc nhằn không át được niềm vui
Xua tan đi giọt mồ hôi trên trán
Cao su xanh mang trong mình nhựa trắng
Là nguồn thu nhập chính của công nhân
Làm cao su tình đồng nghiệp thêm gần
Luôn bên nhau mỗi khi ai cần đến
Bạn bè tôi tất cả đều dễ mến
Dù nhọc nhằn vất vả vẫn vui tươi
Bụng đói chân run nhưng miệng vẫn nói cười
Xóa tan trong người bao nhọc nhằn khổ cực
Hãy hát lên đồng nghiệp của tôi ơi
Hát vang bài ca: Cao su Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Chiêm
(Thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh –
tỉnh Hà Tĩnh)