Chữ ký đẹp

tham nhũngVợ nhìn chồng ký một số văn bản của cơ quan. Bà nói:
– Chữ ký của ông như giun sán thế này mà ông cứ tự hào là chữ ký đẹp.
– Sao không đẹp, đẹp nhất vùng này đấy chứ!
– Đẹp ở chỗ nào?
– Ôi, bà không thấy à, từ chữ ký này mà ra ngôi nhà đẹp lộng lẫy đây sao!
– ?!
Hoàng Huy (st)

Không phụ lòng người

– Vừa qua kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su, ngành mình tổ chức tuyên dương các gia đình 3, 4 thế hệ thật là ý nghĩa, Hai Cạo à!
– Đúng thế! Ngành cao su là một trong những ngành có truyền thống lâu đời nhất mà, gắn liền với công cuộc giải phóng dân tộc từ thời Pháp. Việc tuyên dương này thể hiện sự ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp của ông cha ta đối với sự nghiệp xây dựng ngành, trong đó có ông bà của gia đình tui và ông đó.
– Lãnh đạo ngành quan tâm đến công nhân chúng ta đến thế mà có một bộ phận đã nghỉ việc, rời bỏ ngành trong khó khăn, thiệt là không phải.
– Thà rằng công nhân mới vào làm chưa hiểu truyền thống ngành, chứ con cháu ngành cao su ba bốn đời mà nghỉ việc thiệt là mất mặt quá.
– Đúng rồi, dù rằng giá cao su có thấp nhưng chúng ta phải cố gắng lên thôi. Trước mắt hãy hoàn thành kế hoạch 2014 này. Giá cao su rồi sẽ lên. Ông trời không phụ lòng người đâu

Hai Cạo

Giá mủ cao su

Than trời, trách đất giá mu (mủ)
Tụt lên, tụt xuống… cao su khó khằn (khăn)
Công nhân đi cạo mà nhăn
Cứ như đau bụng… cằn nhằn thở than
Lương thời thấp quá mần răng (làm sao)
Đủ nuôi con, vợ… cho nên mãi nghèo
Nghèo thì cái bụng nó teo
Khó khăn đủ thứ eo sèo… vợ than
Rất mong giá mủ “leo thang”
Mới mong đời sống đàng hoàng tiến lên

Trần Ai

Hoàn cảnh

– Giáo sư: Di truyền và hoàn cảnh có gì khác nhau?
– Sinh viên: Nếu con giống bố là di truyền.
– Giáo sư: Giỏi lắm, nói tiếp.
– Sinh viên: Nếu con giống hàng xóm là… do hoàn cảnh.

Nguyễn Văn Nhận (st)

Ý chí

Cô giáo hỏi học trò:
– Em nào cho cả lớp biết, ai là người có ý chí nhất?
– Thưa cô, đó là bà bán kẹo.
– Vì sao?
– Dạ, bà ấy ngồi cả ngày mà chẳng ăn một viên kẹo nào!

M.T

Sợ dính…

– Anh cạo xong trước phụ em với nhé!
– Cạo phụ thì được, nhưng anh sợ…
– Anh sợ gì?
– Sợ em dính…
– ?!?
– Chẳng phải sao. Anh cạo nhanh, cạo ẩu cho nên sợ em bị dính… điểm lỗi quy trình kỹ thuật đó mà!

Miền Tê