Quê em

que huongQuê em nay đổi khác rồi
Nhờ chăm lao động mà đời đổi thay
Mồ hôi đổ xuống đất này
Đói cơm, đói chữ giờ đây xa rồi
Điện đường trường trạm sáng ngời
Tình làng nghĩa xóm gấp mười năm qua
Xuân về rực rỡ cờ hoa
Muôn màu tà áo thướt tha mỹ miều
Bà con phấn khởi mừng reo
Huyện nhà tuyển chọn làng nhiều chiến công
Một thời gian khổ nuôi trồng
Bây giờ đạt chuẩn ao chuồng vườn xanh
Quyết tâm chung sức với ngành
Vượt qua gian khó kết thành lời ca
Thủy chung son sắt muôn nhà
Niềm tin thắp sáng chói lòa quê em.
Hà Thúc Lan

Nắng lên

Anh ơi trời nắng lên rồi
Không mưa với gió và…thôi giận hờn
Thêm yêu với cuộc tình hơn
Vàng ươm sắc nắng bướm vờn bên hoa
Hai đầu nhớ lắm người xa
Thong dong nhẹ bước chiều tà không mây
Bây giờ muối mặn gừng cay
Xa rời trống vắng hao gầy dáng xưa
Nắng lên hết gió thôi mưa
Ta yêu như thể là chưa bao giờ…
Người đi ai đợi ai chờ
Ai mang sắc nắng đắp bờ yêu thương.

Mặc Sinh