Cây cao su tâm sự

Ảnh: Hoàng Công Hùng
Ảnh: Hoàng Công Hùng

Cao su tâm sự nỗi đời
Lao xao lời gió bời bời nỗi đau
Non tơ mới đó đã rầu
Bát mủ sóng sánh mà sầu lá rơi
Từ thân cây trụi nói lời
Dưỡng nuôi vất vả mẹ thời chăm lo
Chắt dành dòng nhựa con thơ
Thương mẹ vất vả thơm tho cho đời
Cây lên lá biếc nắng ngời
Phổng phao cây lớn bồi hồi ước ao
Đông qua Xuân tới ngọt ngào
Lá vàng rụng xuống rì rào lá xanh
Màu xanh hy vọng lớn nhanh
Nuôi người cây cũng vươn mình sức xuân

Bùi Vũ Liêm

Đồng Phú nhớ Bác

Đồng Phú công ty nhớ Bác Hồ
Làm lễ chào mừng ngày Bác sinh.
Khẩu hiệu, ảnh treo rợp sân khấu,
Tự hào lưu luyến nhớ ơn Cha.

Mường, Thái, Lô Lô, Mán ,Sán Dìu
Kinh, Tày,  Mông, Thổ với Ê đê
Quần áo nhiều màu khoe sức sống.
Đoàn tụ về đây hát, múa,ca .

Cao su mất giá đâu chẳng thấy
Chỉ thấy tưng bừng cảnh sắc xuân.
Xem xong bế mạc đêm lưu diễn 
Ra về cảm xúc cứ trào dâng…

Mong sao hội diễn lần sau tiếp
Hoàn cảnh thế nào cũng tiến lên.
Truyền thống công ty ta từ trước
Văn nghệ chào mừng:ngành vẫn khen!

 Hoàng Hiền

(CN Liên tổ 4, NT Tân Lợi, Công ty CPCS Đồng Phú)

Nắng hoài niệm

Tôi đi dưới cái nắng hè
Rừng cao su đổ tiếng ve đầu mùa
Rìa bờ bìm bịp vàng hoa
Dốc cao gió lá giao hòa bóng trưa
Lối nào mẹ trải năm xưa
Lạnh sương sớm… khô khốc lùa… gió phơn
Nối mùa bóng mẹ đầu non
Tảo tần gánh cực nét son lợt mờ
Cho con neo đậu bến bờ
Nhận về mẹ…nát giấc mơ…đêm trường
Con tìm lại những ngày sương
Nổi niềm lối bước cỏ vương sỏi đồi
Nông trường… vẫn gió… lá rơi
Nắng hoài niệm
Một mình tôi
Lặng thầm.

Trần Thị Thu Yến

Tím nhớ

Này vạt cỏ
gửi lại ta bàn chân cũ
ngày nhỏ đi
để lại tím chiều hè
ta trở lại
tìm bàn chân cô lẻ
sông chòng chành
còn dấu biệt ly phai
bờ đê nghiêng
chiều rưng rưng tóc mai
phượng chớm đỏ
trang vở nhòe đôi ngả
để vạt cỏ
cứ hoài hoang hoải nhớ
tím nào buồn
vương vạt nắng tình ai

Nguyễn Dũng

Nhớ nàng công nhân

Tóc em vương lá cao su
Lòng anh xao xuyến ngỡ thu lại về.
Anh đi ôm ấp câu thề.
Nhớ về làng nhỏ, nhớ nàng công nhân.
Anh đi trong dạ bâng khuâng.
Còn in trong mắt dấu chân bên nàng
Đường lô em bước nhẹ nhàng.
Đôi tay thoăn thoắt nhựa tràn mênh mang.
Anh đi trong dạ xốn xang
Thầm thì lá gọi chứa chan ân tình.
Anh đi nhớ mãi bóng hình.
Áo xanh, nón vải tươi xinh mây ngàn
Bao giờ anh trở lại làng
Chung tay góp sức cùng nàng sớm trưa.
Để rồi trong những cơn mưa.
Cùng nàng nấp tán lá thưa trên rừng.
Đường lô trơn trượt đã từng.
Nắm tay ta bước vui mừng dựng xây.

Thoa Nguyên

Bác ơi!

Tháng năm con lại về nguồn
Lần theo chân Bác, ve buồn ngân nga
Tiếng Người vang vọng thiết tha
Tân Trào, Hồng Thái, Cây đa …nghẹn lời
Tấm gương Bác sáng rạng ngời
Hy sinh tất cả cho đời nở hoa
Tháng năm nắng ấm chan hòa
Chiến khu cờ đỏ chói lòa niềm tin.

Nguyễn Nguyên

Làm theo di chúc Bác Hồ
Hồng tươi sắc thắm màu cờ
Làm theo di chúc Bác Hồ kính yêu
Con nghe Bác dặn từng điều
Lòng Dân ý Đảng tin yêu bội phần
Liêm chính, tiết kiệm vì dân
Thi đua yêu nước chuyên cần hăng say
Bão Tây giông Bắc không lay
Lấy dân làm gốc xanh cây nghĩa tình
Trong ánh mắt sáng bình minh
Giương cao cờ Đảng đinh ninh lời Người
Dù đi khắp chốn muôn nơi
Đoàn kết đổi mới rạng ngời non sông
Lời Bác thấm đượm muôn lòng
Gieo vào mạch sống vun trồng đời ta.

Vũ Huy Thông

Dòng bạc trắng

Trời trong xanh
Tiếng ve bắt đầu gọi nắng
Hàng cao su bên đường phẳng lặng
Ngả một màu xanh gọi lá non
Em có biết:
Sau một đêm lỡ hẹn
Cây bồi hồi ngơ ngác nhớ mùa Xuân
Xuân đi rất nhanh
Hè đang đến rất gần
Những chùm lá màu xanh phơi phới
Nhựa trắng sinh sôi
Hàng cây non nẩy lộc đâm chồi
Dòng bạc trắng thi nhau cùng gõ nhịp
Đất nước ơi! Hôm nay thay áo mới
Lụa trắng hồn nhiên, chiều Xuân vời vợi
Em đi giữa rừng cao su gió thổi
Tóc thơm bay, nhớ hẹn buổi mai này.

Nguyễn Kình

Về Điện Biên

Một vùng sông núi bao la
Điện Biên ơi, nước mắt nhòa khói hương
Vùi sâu biết mấy máu xương
Cho hôm nay những nẻo đường tôi qua.
Điệu xòe em múa thướt tha
Hoa ban vẻ thẹn, ngọc ngà mắt ai
Sáu mươi năm chặng đường dài
Chiến công vang dội đến ngày vinh quang
Phải từ biết mấy gian nan
Đỉnh đèo cao lá ngụy trang vẫy chào
Nước non đẹp bóng cờ sao
Mừng vui chợt nước mắt trào không hay.

Trường Thiên