Tháng 9 về rồi…

Tháng 9 về rồi phải không em

Mùa mưa, mùa cạo vững tay mềm

Luyện tay dao cắt đường mủ chảy

Dòng mủ tuôn trào thật dịu êm

Tháng 9 về rồi phải không em

Đất trời mây nước chuyển mát lành

Lá khô ủ nước làm phân bón

Nuôi nấng rừng cây cứ mãi xanh

Tháng 9 về rồi phải không em

Đường lô nhộn nhịp những bước chân

Quang gánh đôi thùng… (mủ) đầy ăm ắp

Sân, ga đón… dòng mủ ân tình

Tháng 9 về rồi, ắt sẽ qua

Rừng cây – nàng thợ như đóa hoa

Tỏa hương thơm ngát mùi nhựa trắng

Bình minh đẹp, từ những rẻo xa…

KAI VĂN

Chiếc váy che tô

Trên miệng dưới váy đậy che

Mặc cho bão tố, xuân, hè, thu, đông

Thẳng hàng ngang dọc cây trồng

Cao su chắp cánh ba vùng Việt Nam

Bao năm cực khổ bón chăm

Giờ đây mủ nước, mủ đông tô đầy

Sáng kiến giỏi, kỹ thuật hay

Làm ra chiếc váy mặc ngày mặc đêm

Tí tách giọt mủ trắng mềm

Để che mưa bão, ấm êm do người

Tới giờ trút dòng nhựa tươi

Xe đầy sản phẩm, tiếng cười giòn tan

Độ cao, mủ tốt khỏi bàn

Công nhân thợ giỏi hân hoan vui mừng

Càng tốt càng phải canh chừng

Cảnh giác mủ tặc nó đừng hại ta

Công nhân vào cuộc muôn nhà

Thi đua chăm sóc lấy đà vươn lên

Hàng cây có số có tên

Chiếc váy che chắn mãi bên cây này

Thợ vàng, thợ giỏi mát tay

Trăm người vào cuộc có ngày thăng hoa.

CTV – 5B

Thăm lại Pù Mai

Anh về thăm lại Pù Mai

Chiều thu đất Quế trải dài rừng xanh

Mênh mang nỗi nhớ trong anh

Đi xa lại nhớ áo xanh ngày nào

Một vùng thung lũng đồi cao

Aó xanh trong nắng anh đào em vun

Qua ngày tháng rộng ước ao

Cao su vươn cánh, đổi xanh, rừng nghèo…

Anh về thăm lại Pù Mai

Rừng cao su hát nhớ ai tự tình

Cá sạch, gà sạch em mời

Pù Mai đổi mới nhiều rồi anh ơi…

Người Thanh người Thái Hơ Mông

Đồng lòng chung sức dựng xây nông trường

Nơi đây cuộc sống yên bình

Cao su xanh thắm thêm yêu quê mình.

TRẦN HOÀI