Hy vọng

Năm Thìn hy vọng sẽ bay cao

Như tuổi thanh xuân sức sống trào

Tạm biệt mèo thiêng lùa lũ chuột

Nghênh mừng rồng trẻ sáng trời sao

Khơi nguồn động lực nâng tăng trưởng

Thức dậy tiềm năng gọi vốn vào

Thành quả ngoại giao nhiều đổi mới

Không ngừng tiến bộ mãi vươn cao.

TP. Hồ Chí Minh 22/12/2023

ĐỖ VĂN TÂN

Nhớ Dầu Tiếng

Xuân này không về Dầu Tiếng

Để lòng nói như bâng khuâng

Nhớ đường bụi mù đất xám

Đưa về vùng đất màu xanh.

Nhớ bạn một thời đánh Mỹ

Giờ đây bám trụ nông trường

Nhớ má già nuôi tôi lớn

Giờ đây đã mất, hay còn.

Rồi bao người thân tôi nữa

Lâu rồi không dịp về thăm,

Tôi biết là mình mắc lỗi

Làm người sao nỡ phụ ơn.

Trong tôi cháy bùng nỗi nhớ

Là về Dầu Tiếng thân thương,

Đất người ngày đêm hối hả

Dựng xây cuộc sống vẹn toàn.

Cao su một vùng Dầu Tiếng

Vươn lên tựa lưới giăng trời,

Vườn nhà, mọi đồng tươi tốt

Nhờ công sức chính con người.

Xuân này không về Dầu Tiếng

Mượn thơ nói hộ đôi lời,

Dầu Tiếng xa rồi nhớ mãi

Đất, người nặng nợ trong tôi.

THANH LA

Ảnh: Vũ Phong
Hương xuân Điện Biên

Xao noọng ơi Điện Biên

Hoa ban hồng nụ cười

Xuân đang về muôn nơi

Điệu xòe đêm chao nghiêng

Ngược Pha Đin đèo dốc

Say hương đồng Mường Thanh

Dâng hương Đồi A1

Nậm Rốn uốn quanh quanh

Xanh đất trời Điện Biên

Hoa cao su tình em

Cô gái Thái thợ giỏi

Vui dòng nhựa trắng ngần

Đổi đời vang tiếng hát

Bản Mường đêm trẩy hội

Khăn piêu thắm trao anh

Nhảy múa sạp cùng em

Nụ đang hôn trên cành

Chim ngọt lời lộc biếc

Đằm thắm khúc mùa xuân

Inh…lả ơi Điện Biên.

THANH HIẾU

Em là người công nhân cao su

Bình Phước quê em đất đỏ miền Đông

Mỗi một năm chỉ hai mùa mưa nắng

Ngày ngày em đi khơi dòng nhựa trắng

Lộc đất trời ban, mạch sống nuôi đời

Vào việc từ khi chưa thấy mặt trời

Mồ hôi lẫn sương ướt đầm lưng áo

Tay chuẩn xác tạo nên từng đường cạo

Nhựa trắng tuôn trào theo sát mũi dao

Chẳng hề quản ngại vất vả gian lao

Mang trong tim mình tình yêu người thợ

Bên thùng nhựa đầy nụ cười rạng rỡ

Khoe lúm đồng tiền ngơ ngẩn người qua

Thành phẩm cao su được chế biến ra

Đến với mọi nhà mọi miền đất nước

Giúp cho những người công nhân có được

Cuộc sống ấm no hạnh phúc vẹn toàn.

Em là một người công nhân cao su

Dành trọn tuổi xuân khơi dòng nhựa trắng

Ngày từng ngày miệt mài trong thầm lặng

Góp sức dựng xây cuộc sống đẹp giàu!

TRỊNH LOAN