Điệp khúc “trồng – chặt”

Người dân chặt cao su trồng cây khác. Ảnh: Báo Đất Việt
Người dân chặt cao su trồng cây khác. Ảnh: Báo Đất Việt

– Cái điệp khúc “trồng – chặt”, “chặt – trồng” của nông dân đất đỏ quê mình hiện đến đâu rồi ông nhỉ?
– Thì đến lúc “su – tiêu”, tức chặt cao su trồng tiêu.
– Trước đây là thời đại “điều – su”, tức chặt điều trồng cao su thời cao su có giá, lúc đó “điều” thì đang “tiêu”. Giờ tiêu có giá, cao su mất giá nên thời này là thời “su – tiêu”, hiểu chưa?
– Ông nói nghe mà lùng bùng. Thật tình tui cũng khâm phục một số nông dân nhà mình siêng đến mức trồng rồi chặt không thương tiếc, cứ theo kiểu ăn xổi này mà không nghĩ đến lâu dài bền vững thì làm sao ngành nông nghiệp phát triển ông nhỉ?
– Trách nông dân một thì phải trách nhà quản lý mười. Không quy hoạch, không khuyến cáo dự báo, không ổn định đầu ra, đảm bảo thị trường thì những “hai lúa” như tụi mình biết mô tê gì mà lần. Cứ mãi cái vòng luẩn quẩn này thôi.

Hai Cạo