Ngày hội truyền thống

Nét duyên dáng trong một phần thi
Ảnh: Tùng Châu

Vào ngày 28 tháng 10
Là ngày hội lớn của người công nhân
Xa, gần nô nức đón trông
Thi đua thành tích mừng công… “tháng 10”
Phú Riềng Đỏ… “nét son” ơi!
Cái nôi cách mạng một thời lừng danh
Tự hào thế hệ cha, anh…
Viết nên trang sử cho ngành hôm nay
85 năm – truyền thống bề dày
Công nhân nối nghiệp chung tay xây ngành
Đất trời trải rộng màu xanh
Vươn ra Tây Bắc vượt ranh Cam, Lào
Khơi dòng “sữa trắng” ngọt ngào
Cuộc sống no ấm… đẹp giàu quê hương
Nhân ngày mở hội tuyên dương
Công nhân lao động gắn luôn… mấy đời
Hội thi truyền thống nổi sôi
Tranh tài, quyết liệt… khắp nơi hội về
Toàn ngành sắc son lời thề
Tiến lên, vững chắc hướng về tương lai.
Cải Văn (Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa)

Buổi chiều ở Dầu Giây

Đi giữa rừng cao su
Sương mù xanh bàng bạc
Có một chút gì lặng yên man mác
Nghe từ tiếng lá, tiếng chim
Những hàng cây mải miết sóng đôi
Đứng ở góc nào cũng thấy
Như em và anh một thời dù xa xôi đến mấy
Lại tìm nhau trong nỗi nhớ nên gần
Nhựa ứa từ vết cắt quanh thân
Từng giọt tròn, giọt tròn trọn vẹn
Bên gốc cao su em cần cù vun quén
Mồ hôi đọng nắng long lanh
Em hãy tựa vào anh
Anh tựa vào cây và cây thì tựa đất trời
Chiều lắng xuống gợi về quãng đời đã sống
Thương bao nỗi nhọc nhằn và niềm hy vọng đến xót xa
Dầu Giây không núi mà chập chùng rừng
Đồi đất đỏ đất không còn bụi đỏ
Đất lên màu từ bàn tay gian khổ
Nên mỗi mầm xanh như đượm chút tình
Lê Nhược Thủy

Cao su Sao Vàng

Tám lăm năm, một chặng đường
Vòng hoa nguyệt quế ngát hương dâng Người
Ngành Cao su mãi thắm tươi
“Sao Vàng thương hiệu” sáng ngời vinh danh.
Hoàng Hạ Miên

Nhớ thầy!

Tháng mười một cảm xúc dâng tràn
Về trường cũ, cảnh còn người xưa vắng
Trời trong xanh sân trường sao yên lặng
Phượng vẫn còn đây sâu lắng nỗi niềm
Ngoài hàng hiên tia nắng ấm bên thềm
Giáo án mở, vương tóc thầy – bụi phấn
Thời gian trôi, những chuyến đò thầm lặng
Chở bao cuộc đời chắp cánh ước mơ xa
“Số phận con người” còn vương vấn trong ta
“Bên nghĩa bên tình” ngổn ngang lòng nghẹn buốt
Trường còn đây, tiếng giảng bài quen thuộc
Thầy đâu rồi, bao nỗi nhớ mênh mang!

Nguyễn Hạ

Bạt ngàn xanh

Mảnh đất cằn cỏ dại hoang sơ
Con người đến trồng cây phát cỏ
Cao su bạt ngàn xanh, đất cựa mình sinh nở
Hạnh phúc rồi ngỡ vẫn còn mơ
Người công nhân chẳng quản nắng mưa
Anh cuốc đất, chị trồng cây xới cỏ
Mỗi gốc cây đẫm mồ hôi ta đó
Cao su bạt ngàn vươn tới trời xanh
Giọt giọt cao su trong lành dòng sữa mẹ
Chắt chiu từ lòng đất Ba zan
Đất với người nghĩa tình là thế
Bàn tay chai sần ươm triệu mầm xanh
Hàng hàng cao su tán xòe bóng mát
Chim gọi bầy làm tổ ríu ran
Người công nhân tảo tần, gặt mùa hy vọng
Đất cỗi cằn phủ kín màu xanh
Lê Xuân Đạm

Dòng chảy cuộc sống

Nhìn cuộc sống xôn xao dòng chảy
Cao su về ánh sáng vụt bừng lên
Đem no ấm cho buôn làng hẻo lánh
Giữ bình yên cho ngõ vắng vùng biên
Khắp nẻo đường được mở rộng thênh thang
Nối thương nhớ xóa đói nghèo cách biệt
Xây trường học gieo mầm bao con chữ
Cho cháu con ngẩng mặt bước vào đời
Dựng đường điện phủ sáng muôn nơi
Xây trạm xá bác sĩ về phục vụ
Đúng trọn nghĩa: Cao su là dòng chảy
Cuộc sống này mãi mãi màu xanh
Hãy nắn nót từng đường dao, nhát cạo
Cùng tận thu gom nhặt mủ tháng ngày
Sống nghĩa tình tay nắm chặt tay
Không dao động đừng nghe lời xúi giục
Cây, con nào không biến động xuống, lên?
Giá tạm xuống chung tay phấn đấu
Trọn đời này vẫn theo nghiệp cao su.
Võ Văn Quốc