Mùa xuân gọi tên Em

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Khi cánh mai vàng khoe sắc
Nơi trời đất giao hòa
Nơi mùa đông đang qua
Và một khoảng trời xanh biếc
Đặng mở ra. Dẫu còn giá buốt
Tháng năm ơi! Bao điều chưa cảm hết
Mà lòng mình rạo rực bâng khuâng
Bởi mùa Xuân đất nước nắng nồng nàn
Như bóng Mẹ tảo tần hôm sớm
Như máu vẫn đổ dẫu qua ngày lửa đạn
Mùa xuân về
Từ thăm thẳm gió công trình…
Da diết nhớ thương thao thức con tim
Và nắng sớm bồi hồi trong ngực trẻ
Như bàn tay ta mở ra ngọn gió
Cho mùa Xuân hẹn gặp mùa Xuân
Cánh én chao nghiêng nắng quê hương
Tình yêu lớn lên từ biển cả
Mỗi nhịp yêu thương vẫn hồng xứ sở
Gió Xuân về xào xạc phía bình minh
Ấy Tổ quốc son sắt niềm tin
Như nắng tự Ba Đình
Hoàng Sa, Trường Sa – biển trời ta đó
Sóng vẫn trắng như bao dòng lịch sử
Bãi bờ đây sao mãi gọi tên Em
Cho cánh cò về muôn dặm Việt Nam!
Nguyễn Trọng Đồng