Dấu son trên đất Phú Riềng

Tươi hồng nắng mới xôn xao

Trời xanh chim hót biết bao hữu tình

Phú Riềng là quê hương mình

Đời vui rộng mở hành trình dựng xây

Mời anh, mời chị về đây

Mà nghe khí phách tháng ngày đấu tranh

 Câu chuyện về những công nhân

Làm nên dấu ấn lưu danh tên người

Nguyễn Đình Tư, thật tuyệt vời

Tiếng chuông đánh thức kiếp đời lầm than

Dẫu bị đàn áp dã man

Người nơi “Địa ngục trần gian” chẳng màng

Ngô Gia Tự vào miền Nam

Cử Nguyễn Xuân Cừ lên vùng cao su

Cơ sở quần chúng tại đây

Đoàn kết cùng Trần Tử Bình vùng lên

Xây dựng thành công Nghiệp đoàn

Đòi quyền dân chủ tăng lương, giảm giờ

Trợ cấp phụ nữ sinh con

Bồi thường tai nạn vẫn thường xảy ra

Trong khu rừng, sau làng Ba

Chi bộ thành lập thật là xứng danh

Miền Đông Nam bộ nói chung

Bình Phước thuở ấy của ngành cao su

Đấu tranh trực diện kẻ thù

Mùa xuân “một chín ba mươi” vang lừng

Tự hào, cổ vũ tưng bừng

Như nổi bão táp đùng đùng đến nơi
Địa chủ đàn áp thẳng tay
Thương vong tính mạng phải ngay bồi thường

Tham gia có cả “mười làng”

Số người lao động năm ngàn công nhân

Bắt lính khố đỏ “năm” tên

Thu bảy khẩu súng tiến liền tận dinh

Buộc chúng mở cửa điều đình

Chấp nhận yêu sách và quyền công nhân

“Phú Riềng đỏ” sáng bừng tên

Đánh dấu bước ngoặt mốc son rạng ngời

Sau thắng lợi, lớn lao này

Tinh thần dũng khí từng ngày lên cao

Chặt chẽ hoạt động dài lâu

Đảng đã định hướng để sao ôn hòa

Giặc không đàn áp dân ta

Ta luôn chờ đợi thời cơ chín muồi

Tiếng vang từ một phong trào
Đấu tranh cách mạng đồng bào vững tin

Những trang truyền thống vẻ vang

Anh hùng, bất khuất, kiên cường hiên ngang

“Phú Riềng Đỏ” đã ươm mầm

Trở thành mảnh đất bạt ngàn rừng xanh

Hăng say lao động chuyên cần

Luôn mang khát vọng về ngành cao su

Sáng tạo, kỳ tích tối ưu

Vui cùng hội lớn của “Đôi tay vàng”

Phú Riềng sẽ mãi ngân vang

Ấm no, hạnh phúc ngập tràn ước mơ

Bay cao bản anh hùng ca

Điểm tô Bình Phước sáng lòa tương lai.

NGUYỄN VĂN TÁM 

                                           (Tân Hòa – Châu Thành A – Hậu Giang)

Cao su – tình đất và người

Mùa này cao su thay lá chưa em?
Trời trở gió những ban mai chớm lạnh
Tán lá xanh ngày nào thay áo đỏ
Chắt chiu thân gầy dòng sữa trắng tinh tươm

Anh nhớ lắm miền đông đất đỏ
Chút tình ai xao xuyến nét môi tươi
Những đêm trắng người cùng cây không ngủ
Giọt mồ hôi chan dòng nhựa dâng đời

Mùa lá rụng xuân sắp về rồi đó
Nắng thầm thì cành vẫy cánh tay khô
Nghe thương quá bàn tay ai cần mẫn
Chai sạn tảo tần vẫn hồn hậu bao dung

Anh lại về miền đất đỏ quê hương
Chân bước lặng giữa xạc xào lá đổ
Những hàng cây vươn lên từ đất mẹ
Thẳng tắp bạt ngàn kiêu hãnh hiến dâng

Em nghe không khúc nhạc gió ngân rung
Gọi xuân đến mùa đâm chồi nảy lộc
Cao su hỡi ngọt ngào dòng tinh chất
Cây thương người như thể đất thương cây…

                 TỊNH BÌNH
(huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Tri ân

Tháng bảy mưa ngâu man mác mây trời

Lặng lẽ dòng người về trong thương nhớ

Nghĩa trang chiều khói hương lòng Mẹ

Mấy chục năm qua ngờ ngợ bóng con về

Con vẫn nằm lạnh lẽo núi xa kia

Hay cánh tay đứt ngang hào thành cổ

Mảnh đạn còn găm đầu buốt đau khi trời trở gió

Thương binh tàn mà chẳng phế bao giờ.

Cái giá của máu xương – giá của tự do

Ta đành đánh đổi đề mai này: Trời xanh thắm

Ngọn gió bừng lên. Và cánh đồng vàng nắng

Trong mỗi gié lúa thơm ngỡ máu đỏ dòng sông…

Thương Mẹ bao năm rồi tựa cửa ngóng con

Con chẳng về. Nhưng ngoài kia cả mùa xuân biếc

Đất lại nồng nàn như tuổi xuân oanh liệt

Như lời động viên và món quà nhỏ sáng nay…!

                                          NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Gái đảm công ty

Em là gái đảm công ty

Việc nhà việc nước thực thi vẹn toàn.

Trẻ sung, già vẫn đang xoan

Má hồng rám nắng hội, đoàn lập công.

Sương mai còn phủ mặt sông

Trời chưa thức dậy hướng đông còn mờ.

Đèn ai tỏa sáng trong lô

Bước đi thoăn thoắt lăn tô, cạo phần.

Mầu xanh áo thợ quen thân

Sáng, trưa, chiều, tối tảo tần cùng cây.

Nhựa tươi vàng trắng đong đầy

Vượt, tăng năng suất dựng xây nông trường.

Đoàn kết gắn bó yêu thương

Kính già, nhường trẻ đời thường làm theo.

Giúp bạn vượt đói, thoát nghèo

Làm giàu chính đáng học theo anh tài.

Gái ngoan đâu chịu thua ai

Công đoàn, tổ, đội đố trai sánh bằng.

Xin chúc nhi nữ siêng năng

Vừa ngoan, vừa đảm, vừa năng, vừa hồng.

Thương con, kính mẹ, yêu chồng

Xứng danh dòng dõi con Rồng cháu Tiên.

                     VŨ ĐÌNH BÊ

                  (Cao su Hòa Bình)

Em là cô gái H’mông

Em là cô gái H’mông

Công nhân cạo mủ vườn cây nông trường

Hôm nay ngày hội đông vui

Chúng em múa hát chào mừng thi đua

Vượt qua ngày tháng gian lao

Đồng bào Kinh, Thái, H’mông… kết đoàn

Về đây ai cũng hân hoan

Thi đua lao động hẹn ngày bội thu

Bao năm ở tận vùng cao

Nhân tiện Hội nghị em đi Cửa lò

Mai này mưa nắng bão giông

Người H’mông vẫn đồng hành cùng anh

Công ty lớn mạnh tháng ngày

Việc làm thu nhập cho bao gia đình

Cùng nhau chia sẻ ân tình

Đồng tâm vượt khó có mình với ta.

TRẦN HOÀI

(Cao su Nghệ An)