Ý Xuân

thieu nuDê đón khỉ về nặng tri ân
Giao hòa năm mới đón chào Xuân
Dê đi dẫm nát sòng tiêu cực
Khỉ đến chôn vùi lũ hại dân
Chung vai xây đắp non nước Việt
Hội nhập đi lên đổi cách tân
Chân trời tương lai đang bừng sáng
Giang sơn muôn thuở đẹp vạn lần.

Lê Thanh Sơn

Đảo vào Xuân

Xanh tiếp mây trời, xanh ánh nước
Đảo vào Xuân: xanh lá, xanh hoa
Áo người chiến sĩ xanh mơ ước
Mơ bóng thuyền nơi đất liền ra.

Phương Thảo

Viết tặng mùa dã quỳ

Vàng đất trời một sắc hoa hoang dại
Mà níu anh dang díu đến bây giờ
Phải không em có những điều bình dị
Đủ suốt đời lưu luyến nỗi yêu mơ
Trong giá lạnh vẫn hồn nhiên bung nở
Khoe hết mình rạo rực khắp Cao nguyên
Ôi dã quỳ, đóa dã quỳ kỷ niệm
Đã neo anh câu ước hẹn chung nguyền
Mở bóng dáng như mặt trời rạo rực
Những cánh xòe ấp ủ nắng tinh khôi
Cho ai nhớ đến ai chiều thổn thức
Khi mùa đông chơm chớm lạnh bên trời
Xin cất giữ tháng mười hai lặng lẽ
Đóa quỳ vàng ước hẹn mãi trong tim
Anh dù trải qua trăm vùng đất lạ
Vẫn mơ về hương cũ ấm tình em.

Trường Thiên