Đôi bàn tay em thon thon
Nõn nà của một thời son trẻ
Thuở yêu nhau em nắm tay thỏ thẻ
Anh hãy dắt em đi đến cuối cuộc đời
Tôi yêu em không vì vóc dáng tinh khôi
Cũng chẳng phải đôi bàn tay mộng mị
Trong sâu thẳm em là người bình dị
Một con người siêng năng chăm chỉ
Việc nước việc nhà trọn vẹn đôi bên
Nghề thợ cạo em yêu quí trước tiên
Vóc dáng nhỏ đôi bàn tay nho nhỏ…
Và hôm nay….
Bàn tay em chai sạn nhuộm màu
Cũng vì em người con gái
Làm đẹp giàu cho non nước quê hương
Đôi tay em nhẹ lướt trong sương
Những dòng nhựa thơm thơm quen thuộc
Xây dựng nông trường là điều em mơ ước
Cao su bạt ngàn xanh thẳm một màu xanh
Và trong màu xanh ấy…
Đã không ngừng in đậm dấu tay em.
Nguyễn Thị Nhị
Related posts:
- Cập nhật kết quả các môn: Cờ tướng, Bóng chuyền Hội thao khu vực III ngày 27/8
- Tháng bảy đã về
- Tỉnh Bình Phước tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các công ty thuộc VRG
- Tặng em gái Cao su Lai Châu
- Cao su Bình Long, Quảng Trị: Sôi nổi hoạt động thể dục thể thao
- Vui buồn phóng viên thể thao
- Khai mạc Hội thao CNVC LĐ VRG khu vực V
- Tạp chí Cao su VN tổ chức cuộc thi viết ngắn: “Màu xanh tôi yêu”
- Kết quả bộ môn Điền kinh Hội thao khu vực III
- Mẹ tôi là công nhân cạo mủ