Vui thú

Một nghệ sĩ, một luật sư và một chuyên gia máy tính đang thảo luận với nhau về niềm vui thú của việc “lăng nhăng”.

Chàng nghệ sĩ nói về niềm đam mê và nỗi sợ hãi, run rẩy khi bị phát hiện.
Luật sư phủi tay:
– Chuyện này có thể dẫn đến tội lỗi, ly dị, phá sản. Tóm lại là chẳng có lợi lộc gì.
Anh chuyên gia máy tính cười:
– Nhưng đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Vợ thì nghĩ là tôi đi với bồ nhí. Bồ nhí thì nghĩ tôi đang ở nhà với vợ. Và thế là tôi có thể dành cả đêm ngày với chiếc máy tính của tôi.

Nguyễn Hoàng Duy (st)

mhChọn bạn đời

– Mẹ ơi, theo mẹ thì chọn bạn đời cần phải có những tiêu chí nào ạ? Làm sao có thể chọn được người xứng đáng để mình gửi gắm cả cuộc đời?
Người mẹ trầm tư:
– Chuyện này con nên hỏi bố.
Cô con gái thắc mắc:
– Sao thế mẹ?
Người mẹ mỉm cười:
– Về phương diện này, bố con đã có sự lựa chọn tuyệt vời hơn mẹ rất nhiều.
– !?

Đông Quân

Chất lượng kém

Hai con mọt gỗ trong một cái tủ đang ngồi buồn, tán gẫu với nhau. Một con nói:
– Tớ thấy thời nay chất lượng hàng hóa kém hơn trước, cậu ạ!
– Sao cậu biết?
– Thì bố tớ nói, trước đây phải mất cả tuần mới đục thủng được một cái tủ.
Thế còn bây giờ thì chúng mình chỉ cần một ngày là đục xuyên qua ngay và ngồi chơi thoải mái, đúng không?
– Ừ, chí lý! Chí lý!!

Hiếu Văn

Báo ngành chuyên nghiệp

– Này, nghe nói ông được mời về dự lễ kỷ niệm 35 năm Tạp chí Cao su VN vinh dự quá hén.
– Ừ, đó là nhờ ngoài đọc báo tôi còn thường xuyên có những đóng góp và viết bài cộng tác cho Tạp chí đó.
– Công nhận Tạp chí ngành mình cũng lâu đời quá hả, bề dày thành tích, đến nay còn được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nữa.
– Xứng đáng quá đi chứ, thì nhờ Tạp chí mà chúng mình được hiểu đúng, hiểu rõ về những chủ trương, chính sách của ngành, còn là diễn đàn để ta trao đổi về việc to việc nhỏ trong ngành nữa chứ. Hiếm thấy ngành nào mà có một tờ báo đàng hoàng, chuyên nghiệp như ngành mình đó nha.
– Đúng rồi. Chắc tui phải tập tành viết báo để được mời về dự như ông quá.

Hai Cạo