Tôi viết lên, viết lên những lời thơ
Dòng tâm sự đổi trao cùng tạp chí
Người và báo có cùng chung suy nghĩ
Vẽ yêu thương tô thắm đẹp cuộc đời
Bao năm rồi cao su vẫn rạng ngời
Luôn mạnh bước dẫu muôn vàn thử thách
Dệt màu xanh Bắc Trung Nam nối mạch
Góp yêu thương dòng chảy nước non nhà
Mỗi bài thơ là ý nhạc lời ca
Tình thương mến đậm đà nên câu chữ
Tháng ngày trôi níu chân người lữ thứ
Bước tha phương mong mỏi muốn quay về.
Duy Ái
Related posts:
- Cao su Chư Mom Ray vô địch giải bóng đá mini khối thi đua Tây Nguyên
- Xuân về trên nông trường cao su
- Cao su Việt Lào: Thảo Văn Chợt - Giữ vững “ngôi vương”
- Bí quyết trở thành "siêu nhân" của Novak Djokovic
- Lợi nhuận 5 năm KCN Hố Nai gần 20 tỷ
- Mong nhiều nhà hảo tâm
- Đinh Thị Nga - Người đội trưởng tận tâm với nghề
- Bóng đá FUTSAL: Những điều cần biết
- Ngược thời gian
- Hãy lắng nghe và thấu hiểu