
Tôi viết lên, viết lên những lời thơ
Dòng tâm sự đổi trao cùng tạp chí
Người và báo có cùng chung suy nghĩ
Vẽ yêu thương tô thắm đẹp cuộc đời
Bao năm rồi cao su vẫn rạng ngời
Luôn mạnh bước dẫu muôn vàn thử thách
Dệt màu xanh Bắc Trung Nam nối mạch
Góp yêu thương dòng chảy nước non nhà
Mỗi bài thơ là ý nhạc lời ca
Tình thương mến đậm đà nên câu chữ
Tháng ngày trôi níu chân người lữ thứ
Bước tha phương mong mỏi muốn quay về.
Duy Ái
Related posts:
“Các tác phẩm dự thi góp phần lan tỏa hình ảnh, thông điệp đẹp về ngành cao su”
Mưa trên miền đất đỏ
NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP: Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch...
Cao su Yên Bái nhất toàn đoàn Hội thao khu vực 1
110 vận động viên Cao su Chư Prông tham gia hội thao
Văn hóa gửi thiệp
Nông trường Đồng Nơ vô địch giải bóng đá U15 Cao su Bình Long
Mùa hè xanh trên đồi cao su
Cao su Phú Riềng về trước kế hoạch 20 ngày
Giải bóng đá Cao su Lai Châu: Văn phòng Công ty đoạt giải nhất