Xuân đã về
Trên khắp nẻo quê hương
Rừng cao su
Cũng vào mùa xanh mướt
Gợi mở trong ta
Bao điều ao ước
Về một cuộc đời
Sung mãn thăng hoa
Xuân đã về
Rộn rã khúc hoan ca
Cô công nhân vui
Bên dòng nhựa trắng
Nụ cười em
Làm mùa xuân thêm nắng
Trải đều lên rực rỡ
Những lô xanh
Xuân về rồi
Hãy gắng bước cho nhanh
Mong nông trường ta tiến lên một mạch
Vững niềm tin
Hớn hở đón xuân về
MAI MỘNG TƯỞNG
Mừng xuân
Đầu năm khai bút đón Tết ta
Đất trời tươi sáng nở muôn hoa.
Ngẩng cổ mừng Xuân nâng bút – viết…
Vươn mình đón Tết nhắp chén – khà…
Luyện rèn trí tuệ gìn non nước
Trau chuốt đạo tâm giữ nếp nhà
Rạng rỡ vẻ vang hưng phước lộc
Đất nước mừng vui đón Tết nhà.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC
Khúc hát ru
Bây giờ tôi trở về đây
Tiết Xuân nắng ấm một ngày tháng giêng
Cao su mấy khoảnh tiểu điền
Xanh mơn cành lá cây ken thêm dày
Bầy ong vẽ rộn đường bay
Tiếng chim gọi nắng đầu ngày hót vang
Đỏ tươi màu đất bazan
Trắng phau dòng mủ giòn tan tiếng cười
Trong mồ hôi có niềm vui
Trong gian nan có ngọt bùi hôm nay
Có rừng dang rộng đôi tay
Bát cơm trộn lẫn dạn dày nắng mưa
Quanh vườn hoa ngát hương đưa
Bướm ong tất bật vào mùa bội thu
Cho xin mấy tiếng chim gù
Để tôi phổ khúc hát ru tặng mình.
NGUYỄN NGÂN
Xuân hạnh phúc
Rừng su đẹp lắm ai ơi
Dọc ngang thẳng tắp tuyệt vời biết bao
Công nhân dù ở nơi nao
Thi vượt sản lượng trên giao mỗi ngày
Bàn tay khơi dòng đêm ngày
Để cho nhựa trắng chảy đầy từng tô
Làm đường chống cháy bao lô
Chăm sóc sạch cỏ trong ô của mình
Cao su nặng nghĩa ân tình
Cho ta hạnh phúc gia đình ấm no
Tết Kỷ Hợi ta chẳng lo
Công đoàn lãnh đạo chăm lo mọi người
Trên môi thắm nở nụ cười
Ai cũng khỏe trẻ nên người đẹp xinh
Nhận lương thưởng tiền mới tinh
Mua đồ sắm Tết lung linh trong nhà
Từ trẻ thơ đến cụ già
Hăng say góp sức để mà đón xuân
Thôn quê lại đẹp muôn phần
Hoa thơm hương tỏa nở rộ trên cây
Mùa xuân hạnh phúc dựng xây
Cuộc sống đổi mới nơi đây rất nhiều
Cho dù giá mủ xuống nhiều
Công nhân vẫn cứ sớm chiều vui xuân.
NGUYỄN SỸ VUI
Người ươm cây
Phải lòng duyên nợ nơi đây
Chị lên đồi núi dựng xây nông trường
Mấy mùa gội nắng dầm sương
Đất cao su hóa quê hương đời mình.
Tay nâng niu những mầm xinh
Nay vườn ươm, mai sẽ thành rừng xanh
Chắt chiu sữa đất ngọt lành
Thiết tha lời hát chị dành ru cây…
Lời ru qua tháng qua ngày
Ru cho mưa nắng vun đầy thảo thơm
Ru mầm cây mở chồi non
Ru cành lá vẫy mà vươn thẳng trời.
Lời ru gieo khắp núi đồi
Nết cây cũng giống nết người cần lao
Yêu vườn ươm nắng xôn xao
Mong dòng nhựa trắng dâng trào mai sau…
TRẦN VĂN LỢI
Related posts:
- Mùa cạo mới!
- Khai mạc giải bóng đá U 15 Cao su Bình Long
- Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần phát triển bền vững
- Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển cao su tại Sơn La
- Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Cao su Hà Tĩnh
- Run
- Lễ khai mạc Hội thao Khu vực 1 - Yên Bái (clip 2)
- Mưa Tháng Bảy
- "Hâm nóng" tình yêu bóng đá
- Có một rừng cao su trong ký ức!