
Ngược thời gian tìm về trang lịch sử
Mới hiểu rằng vùng đất đỏ bazan
Cái thuở ấy quá đổi kiếp kinh hoàng

Máu ông cha nhuộm sâu vào lòng đất
Phu cạo mủ thấm đòn roi cơ cực
Bán thân mình đổi lấy mấy đồng xu
Trang sử ấy một màu son chói lọi
Chín mươi năm qua biết bao thay đổi
Và hôm nay người công nhân làm chủ
Vĩnh viễn con đường độc lập tự do
Cây cao su thấm sức người lao động
Đã vươn mình dưới ánh nắng bình minh
Đất bazan rừng cao su mọc lên
Cho tổ quốc mãi tươi màu hy vọng
Cao su ấy niềm tin và sự sống
Đưa con người đến khát vọng vinh quang
Vườn trồng mới mọc lên những đồi hoang
Rừng khai thác mênh mang làn gió thổi
Cuộc sống ấy biết bao điều thay đổi
Mái trường tươi đón con cháu đi về
Và bây giờ khoa học đã tìm về
Cán bộ công nhân trau dồi kiến thức
Bởi ngành ta một trong ba mũi nhọn
Công nghiệp hàng đầu xuất khẩu vươn xa
Và hôm nay tổng công ty là nhà
Công nhân ta là những người làm chủ
Trong lòng mình con tim luôn nhắn nhủ
Trọn đời mình khơi dòng mủ tương lai.
NGUYỄN THỊ NHỊ
Related posts:
Nguyễn Đình Cường - xung kích, sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19
"Thương hiệu Ánh Viên"
Bài ca người mở đất
Hạnh phúc từ màu xanh cao su
Lễ khai mạc Hội thao Khu vực 1 - Yên Bái (clip 1)
Có một rừng cao su trong ký ức!
16 đơn vị tranh tài tại Hội thao khu vực III
Hẹn lại mùa sau
Cao su Sa Thầy vô địch bóng đá mini nam Khối thi đua số 2 – Tỉnh Kon Tum
Đánh đố?