Gió thu tháng bảy giao mùa
Lá vàng hiu hắt chuông chùa nhẹ rơi
Nụ hồng tôn kính thơm tươi
Tri ân hiếu hạnh muôn nơi rạng ngời.
Mái tranh cha mẹ quê nghèo
Nuôi con vất vả quặn mình gieo neo
Nhiều khi nhớ mẹ thương cha
Lòng con tê tái chạnh sa giọt buồn.
Vu Lan nay đã đến rồi
Dâng lên tôn kính hoa hồng thắm tươi
Tình thương ấm áp môi cười
Con thơ lạy tạ mẹ cha muôn đời.
Dù cho mấy nẻo luân hồi
Cũng không sánh hết tình thương mẫu từ
Đời con xuôi ngược trăm miền
Ân tình cha mẹ ngọt bùi hương quê.
Vu Lan kinh nguyện hồn thơ
Nhớ ơn muôn thuở hiếu tâm nguyện cầu
Đóa hoa ngời sáng nhiệm màu
Sắt son cha mẹ muôn màu thắm xinh.
Phong Thạnh
Related posts:
- Hội thao Khu vực I: Nỗ lực vì thành công chung
- Nhớ nông trường
- Cao su Phước Hòa thi bi sắt, cờ tướng
- Dinh dưỡng hợp lý cho môn quần vợt
- Làng Ama Toa
- Sôi nổi giải bóng chuyền Khối Campuchia 1
- Làm bảo vệ
- Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh: Phấn đấu thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng
- Xin mãi được đồng hành
- Sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo