![Ảnh: Phạm Thuận.](http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2018/05/Gom-Mu-Pham-Thuan-1.jpg)
Đèn soi đường lô lung linh
Màu xanh áo thợ lộ hình nét xinh
Sương sớm treo ngọc lung linh
![](http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2020/10/z2110238647097_05510bde47d5472198993cf88534cbde.gif)
Thuần thục đường cạo em nhanh hơn ngày
Hơi thở vượt dốc như bay
Thì thầm bài hát ướm đầy tình ai
Áo đẫm sương lạnh ban mai
Chân trần bám vực, muỗi thời vo ve
Thoáng lũ dơi bay rụt rè
Cỏ non ngái ngủ sương kề má xinh
Mủ về nhập kho chân nhanh
Thùng xô sóng sánh em anh ngọt lời
Đẫm ướt mồ hôi áo ai
Ban trưa hoa nắng tình thời chín thơm.
BÙI VŨ LIÊM
Trốn tìm
Tôi với em chơi chạy trốn tìm
Em chun bụi chuối cứ ngồi im
Loay hoay tôi chạy tìm quanh quất
Đêm xuống không trăng thật khó nhìn
Thế rồi tôi cũng kiếm ra em
Em kẻ chơi thua chịu phạt đền
Cõng chạy vòng sân chân vấp ngã
Tôi dìu em dậy áo bùn lem
Nay đã lớn khôn cũng trốn tìm
Không vào bụi chuối để ngồi im
Không loay hoay chạy tìm quanh quất
Mà tận cùng xa mỏi cánh chim!
NGUYỄN THANH BÁ
Khung xuân
Có sự lặng thầm qua nắng gió và mưa
Chắt từ trong sỏi đá vắt cho đời bao nhiêu dòng vàng trắng
Thách thức với thời gian
Nét trầm mặc của cây đủ để ta cảm nhận một góc nhìn.
Dưới ngàn xanh bao la
Vun giấc mơ nở bung vàng chùm hoa nách lá
Đợi hạnh phúc tràn về sóng sánh những yêu thương.
Quá khứ xa đếm ngược thời gian
Ông cha cây cao su bước thăng trầm xa lắc
Những hậu duệ bây giờ bạt núi chồi vươn
Rồi hòa cùng hương sắc
Tự phô diễn nét thanh tao thay lá đỏ cánh rừng.
Bóng cây chảy dài trong lối nhớ rưng rưng
Bao nhiêu gió hoang phiêu hóa lung linh ảo thực
Mênh mông cánh rừng viền một khung xuân.
HUỲNH NGỌC SÁU
Về Thiên Cầm nghe đàn trời hát
Tháng tư về Thiên Cầm
Ta nghe đàn trời hát
Khúc dân ca dào dạt
Sâu nặng tình quê hương
Qua rồi thời đói cơm
Mẹ cào ngêu, bắt ốc
Giờ biển rợp cánh buồm
Thuyền ra vào tấp nập
Qua rồi thời biển đục
Cha nằm lo mất nghề
Giờ cá thu, cá nục…
Đầy khoang thuyền … thỏa thê
Biển hát khúc tình quê:
“Đi … nhớ về Hà Tĩnh”…
Đây: Sông La, Hồng Lĩnh
Đất anh hùng, kiên trung…
Tháng tư về Thiên Cầm
Lòng bâng khuâng trỗi nhạc
Hòa nhịp biển mênh mông
Cùng đàn trời ta hát...
NGUYỄN QUỲNH THI
Related posts:
Chiến sĩ vườn cây
Kết thúc Hội thao Khu vực 4: Thật sự là sân chơi của CNLĐ
Khiếu nại tố cáo: Cần giải quyết ngay từ cơ sở
Đua xe náo loạn miền quê
Địa ốc Cao su vô địch cúp Geru Star lần 4
Hội thao phải là sân chơi của CNLĐ ngành cao su
Mưa ơi, cần lắm rồi!
Tỏ tình giữa vườn cao su
Đã hoàn tất 4 môn thi đấu Hội thao khu vực I
Từ dịch bệnh Covid-19: Bạn học được gì?