Giữa vườn cao su

Ảnh: Trương Phát
Ảnh: Trương Phát

Giữa vườn cao su ngẩn ngơ
Xào xạc cây lá căng chờ nhựa cây
Tháng ba thơm ngát hoa say
Trong ngần chim hót lòng đầy thiết tha
Sương giăng trắng cả lối xa
Một màu đất đỏ bao la nông trường
Cây non trong ánh nắng hồng
Ban mai ửng sáng mùi hương ng ọt ngào
Nghe rừng cuốn gió xạc xào
Đôi ta trong nắng nghiêng chao ân t ình.
Bùi Vũ Liêm

Mẹ

Thương mẹ một thời con gái
Tóc dài thơm ngát hương chanh
Má hồng rằm trăng lúng liếng
Đủ ai đổ quán xiêu đình
Thương mẹ đòn vai trĩu nặng
Gánh gồng ngày đói năm xưa
Chợ người bao nhiêu kh ổ nhọc
Quản gì nắng sớm chiều mưa
Cánh chim thời gian đ ổ bóng
Mẹ giờ tóc trắng mây bay
Thương mẹ nếp nhăn v ầng trán
Chờ con ngày lại n ối ngày
Mẹ ơi! con về bên mẹ
Mùa Xuân dài mấy cho vừa
Khe khẽ xoa đầu mẹ nói:
“Tóc dài hệt mẹ ngày xưa”!

Hồng Phương