Ký ức mái trường

mai truongMái trường đây vẫn hoa phượng tháng năm

Mà ký ức đong đầy trang sách mới

Mùa thu nào tựu trường ta chợt hỏi

Bạn bè, thầy cô vời vợi gần xa

Có những tháng ngày bận rộn vô tư

Sáng lên lớp. Chiều về lo cuốc ruộng

Đời nhà giáo thầy cô như nắng sớm

Như mảnh trăng thức giữa núi rừng xa

Như đất nước lặng lẽ những mùa thu

Như cây cỏ thầy chăm lo ngày tháng

Tuổi thơ em vẫn lớn lên thầm lặng

Từ mái trường này. Từng trang giáo án

Cứ phập phồng thương nhớ tháng  năm…

 

Những ký ức lắng lại trong ngần

Trong bâng khuâng mái trường tuổi trẻ

Trong dạt dào mơn man ngọn gió

Như khoảng trời xanh ngàn tia nắng đỏ

Tự đất này tỏa xuống buôn làng xa

Cho những mầm xanh năm tháng thầm thì

Cho cây đời lộc biếc gọi về ta…

Nguyễn Trọng Đồng

Anh có về…

Anh có về cùng em nơi cỏ cháy

Đất khô hanh nhưng mang nặng tình người

Mẹ của cây luôn chăm bẵm cuộc đời

Nuôi cao su luôn dạt dào xanh tốt.

Anh có về cùng em mùa vụ mới

Thân cao su dòng nhựa trắng căng tràn

Mỗi  buổi chiều hai đứa lại  miên man

Đi dưới bóng hàng cao su thẳng tắp 

Anh có nghe tiếng suối khe khẽ hát 

Khúc tình ca về tình đất tình cây

Vàng trắng về mang no ấm nơi đây

Cho hết thảy cho nhà nhà hạnh phúc

Cảm ơn nhé xứ “Chăm pa” xinh đẹp

Đã gắn chặt tình yêu của đôi ta

Mùa vụ về cùng hát khúc hoan ca

Mãi gắn bó yêu màu xanh anh nhé!

Trang Nguyên

Chia tay với Huế

(Gửi Kim Dung)

Vẫy tay chào nhé! Huế ơi

Cầu Hiền Lương đợi – Nửa đời anh qua

Lệ nhòa trước một đài hoa

Trên đường ra Huế anh qua Ngự Bình

Ôm con thuyền sóng vô tình

Sóng ơi cứ vỗ cho mình vu vơ

Chia tay với Huế ngẩn ngơ

Huế ơi! Đừng đợi đừng mơ đến mình.

Lê Tiến Mợi

Nét đẹp

Gặp em ở giữa vườn cây

Vẫn trong dáng đẹp thơ ngây ngày nào

Nghiêng người uốn lượn đường dao

Như là họa sĩ vẽ vào bức tranh

Con dao thoăn thoắt đưa nhanh

Nổi lên đường trắng chảy thành suối thơ

Giọt đều trắng ngập lòng tô

Như vầng trăng ngọc trong lô mơ màng

Nét thanh tân – nét dịu dàng

Vô vàn nét đẹp – muôn ngàn vẻ xinh

Qua làn sương mỏng lung linh

Màu xanh lá mới thắm hình bóng em

Một ngày như mọi ngày quen

Bàn tay thành thạo càng thêm tuyệt vời

Tạo bao nét đẹp cho đời

Khơi dòng mủ thắm – đất trời ngát hương

Nguyễn Thanh Bá