Tìm em giữa buổi chợ sông

cho-song
Tìm em giữa buổi chợ sông
Thương con thuyền ngược sóng bồng bềnh …em!
Chợ sông người bán người xem
Nghe câu vọng cổ lại thèm ca dao
Sóng đêm từ bến sông nào
Vỗ vào nỗi nhớ nôn nao chờ người
Chợ sông sóng sánh tiếng cười
Tìm em đâu giữa nước trời mênh mang?
Tôi từ bến nhớ tôi sang
Bao năm khắc khoải lỡ làng tình xưa
Lục bình tim tím lưa thưa
Lời ru chiều muộn cũng vừa chao nghiêng
Câu ca đánh rớt lời thương
Để tôi nhặt được vấn vương…cả đời!

Duy Toại

Chạm

Chạm vào cây nỗi khát khao
Khơi dòng nhựa trắng biết bao ân tình
Ngược xuôi cất bước đăng trình
Đường lô, giọt mủ nghĩa tình sắt son…

An Nhiên

que-huongThương mẹ và em

Rừng tròn bóng nắng chang chang
Rừng cao su lại rộn ràng tiếng ve
Nắng tràn như chảy bốn bề
Đường lô thoai thoải ùa về gió xa
Nhớ nơi hò hẹn đôi ta
Ban mai sương quyện. ..em là bên anh
Tay mẹ chăm chút cây cành
Mồ hôi từng bát cây xanh lớn dần
Đất với người thắm nguồn ân
Dưỡng nuôi tay mẹ tảo tần sớm hôm
Chắt dành dòng nhựa cho con
Thương mẹ sương gió tỏa thơm hương đời
Con neo được nơi sỏi đồi
Mênh mông rừng hát mẹ ngồi trầm tư.

Bùi Vũ Liêm

Nhớ

Bấy lâu xa cách quê làng
Rẽ dòng tách bến sang đàng cuối sông.
Có còn đâu nữa mà trông
Thuyền xưa bến mới đau lòng chút thôi
Tim tôi xao xuyến rối bời
Cảnh xưa còn đó người ơi… xa làng.
Hoàng hôn tia nắng hanh vàng
Bên bờ liễu rũ gốc xoan ngoằn ngoèo
Sau nhà dây mướp đang leo
Những đêm trăng sáng ai theo bóng mình?
Đường về ngõ vắng rộng thênh
Thiếu bàn chân bước cỏ lên dễ dàng
Bao giờ người trở về làng
Hãy mang những chiếc lá vàng trao tôi.

Kim Hoa

Lời của rừng đêm

Lá xanh nói tiếng gió trời
Thảm khô rụng xuống nói lời bàn chân
Rễ sâu lời mạch nước ngầm
Tiếng trời tiếng đất nhựa thân hòa dòng
Lời rừng những giọt trắng trong
Đêm đêm thủ thỉ vào trong mắt người.

Đông Sơn