Mủ chảy… ào ào

mu chaySau khi trút mủ lần 1 xong, mọi người quây quần lại ăn cơm giữa ca và nghỉ giải lao. Một anh chàng bắt chuyện nói:
– Sáng nay ra lô cạo, tôi mới đặt dao vô cạo một cây thì nghe có tiếng ào ào… trên cây, tưởng là trời mưa nhưng không phải.
Có ngay câu hỏi của một cô nàng trẻ:
– Ma… nhát hả anh?
– Không phải.
– Tiếng gió thổi chứ gì. – Một anh công nhân khác nói tự tin.
– Cũng trật.
– Chim chóc bầy đàn bay và đậu tạo thành tiếng kêu…
– Càng không phải. Chim chóc có đâu mà bầy đàn, không đủ cho thợ săn bắn tỉa làm mồi nhậu.
– Chịu thua. Vậy chứ tiếng gì kêu ào ào? – Mọi người nhao nhao hỏi.
Anh ta thủng thẳng:
– Mủ chảy…
– Hèn gì hôm nay mủ chảy… ào ào, mới trút mủ lần 1 thôi mà sản lượng mủ thu hoạch của ai cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi… (kèm theo là tiếng bật cười của mọi người hưởng ứng).
Nguyễn Củ Cải

“Tệ” hơn!

– Trung Quốc ngày nay đúng là gây ra lắm chuyện ông nhỉ? Về chính trị độc chiếm biển Đông, xây đảo nhân tạo khiến thế giới rầm rộ lên tiếng, rồi giờ về kinh tế lại phá giá đồng Nhân dân tệ ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu.
– Thì chúng ta biết từ lâu họ luôn muốn chứng tỏ là một cường quốc, có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới mà! Vụ Nhân dân tệ vừa qua là ngoài cứu cánh cho lĩnh vực xuất khẩu trong nước họ còn muốn gia tăng sức ảnh hưởng của đồng “tệ” toàn cầu đó.
– Thôi, xa xôi thì kệ họ. Tui chỉ thấy ngành cao su mình ảnh hưởng trực tiếp từ vụ này đó. Nếu đồng “tệ” tiếp tục mất giá thì doanh nghiệp cao su mình bán mủ sang họ sẽ giảm giá trị đồng tiền thu về, khả năng sẽ “tệ” hơn đó.
Hai Cạo

Cây cao su “giống” gì?

Trong giờ nghỉ giải lao chờ trút mủ, Tám ngồi nói chuyện với Tư.
– Chú Tư này, chú mày làm lâu năm trong ngành cao su, chú cho anh hỏi một câu được không?
– Dạ được chứ anh, Tư này là bách khoa toàn thư mà, cái gì em cũng biết ah, anh cứ hỏi đi.
– Vậy chú cho anh hỏi, cây cao su nó thuộc “giống đực” hay “giống cái”?
– Anh hỏi gì kỳ vậy, cây cao su thì làm gì mà phân biệt “giống đực” hay “giống cái”.
– Chú nói vậy là không phải rồi, cây cao su nó là “giống cái” đó.
– Căn cứ vào đâu mà anh nói cây cao su là “giống cái”?
– Thì chú không thấy cứ đầu mùa cạo là anh em mình phải đi gắn “váy” che tô cho cây cao su đó thôi, chỉ “giống cái” mới có váy chứ, đúng không?
– Hihi, đúng thật.
Tây Nguyên Xanh

Cũng là liệt cai cach thi cu

Hai phụ huynh than thở:
– Sao năm nay làm nông sản và kết quả thi cử nó giống nhau quá ta?
– Rớt giá và rớt tốt nghiệp nhiều phải không?
– Đúng! Nhưng còn giống cái khác nữa cơ!
– !?
– Nông sản nằm la liệt và điểm thi liệt nhiều hơn mọi năm!
– !?
Cao Ngọc Toản