Mùa cao su thay lá

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Viết gởi về em lời thơ này
Âm thầm theo gió nắng tung bay
Cho ta ôm lấy vài kỷ niệm
Nhặt lá vàng rơi cuối đông về
Từng chiếc lá vàng rơi đó đây
Mà nghe thổn thức nhớ thương đầy
Không bước chân em đường lô vắng
Không tiếng cười em lúc đêm về
Nguyên lý cây mình thế đó em
Mùa đông thay lá phải xa cành
Nẩy lộc đâm chồi hoa kết trái
Hương thơm ngào ngạt tỏa đêm ngày
Mỗi năm thay lá vườn xanh tốt
Đất nước vào Xuân rộn tiếng cười.

Huỳnh Văn Tỵ

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments