Mùa cao su thay lá
Khi Long Khánh vào đông
Những cánh rừng lá đỏ
Phương Nam rực ánh hồng
Lớp lá vàng rơi rụng
Trên mặt đất lung linh
Trên cây lá vàng mắc
Chen lẫn lá xanh ngời
Ngỡ Bồng Lai, Tiên Cảnh
Ngày tôi về em ơi!..
Bùi Công Toa
Tháng Giêng
Những chiếc lá xanh hơn mùa con gái
Chùm hoa xoan trắng giữa mây trời
Tần ngần đứng mơ về năm tháng
Giấc mơ dài trong vòm lá tiếng chim…
Tháng Giêng gởi thơm hương bồ kết
Xanh tóc em lặng lẽ tháng năm xa
Nắng rất loãng rù rì ong tìm mật
Ngày lung linh trên những sắc màu hoa…
Ôm kỉ niệm bờ xưa xanh lối cỏ
Mà em tôi biền biệt… chưa về
Tháng Giêng đếm dấu chân về lối nhỏ
Có một người bỡ ngỡ giữa trời Xuân.
Huỳnh Ngọc Sáu
Related posts:
- Đội tuyển VN dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng mang bản sắc nào?
- Khai thông dòng nhựa trắng!
- Chuyện vượt sản lượng ở tổ tôi
- Giao lưu bóng chuyền khối thi đua nông nghiệp Gia Lai
- Lốp xe “lăn bánh” trên sân cỏ
- Cao su Bình Long: Khai mạc giải bóng đá U15
- Ấn tượng siêu thị giữa rừng cao su
- Tổ chức cuộc thi viết “Chuyện nghề”
- Sôi nổi giải bóng chuyền Khối Campuchia 1
- Chăm lo tốt nguồn lực lao động để doanh nghiệp phát triển bền vững