So sánh

Hai nữ công nhân khai thác mủ ngồi xem trận chung kết bóng đá Hội thao khu vực 1 giữa Cao su Lai Châu và Cao su Lai Châu 2. Một chị buồn bã:bong-da
Đời phụ nữ bọn mình giống như trái banh ấy nhỉ?
– Sao lại thế?
– Cậu không thấy sao, khi còn trẻ thì tiền đạo lăn xả giành giật… còn thủ môn lao ra ôm chặt vào lòng… lúc về già thì…
– Thì… sao?
– Đó, cậu không thấy à. Hậu vệ… phá bóng ra không thương tiếc.
– Ừ nhỉ.

Mủ Tạp

Thấy gì?

Ở hồ bơi, một người đàn ông vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ vợ.
Anh vừa đi đâu về thế? – Vợ hỏi.
Ở đằng kia anh thấy một cô gái đẹp tuyệt trần nằm dài trên bờ, gần như không mặc gì, chỉ mỗi tờ báo che trên bụng.
Sao nữa? – Bà vợ gầm lên.
– Anh bèn cầm tờ báo lên. Và đã thấy những gì khiến anh phấn khích... – Bà vợ quay đi tìm cây chổi.
– Đúng thế. Tờ báo đăng tin giá cổ phiếu mình mua tăng lên 10%.
Quá hay! – Vợ treo cây chổi vào vị trí thường ngày.

Ly Ly (st)

Chém cha con muỗi

Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát đó, ra lô nhớ cẩn thận nha Tư Mủ.
– Nhớ chứ, Tập đoàn và công ty đều có khuyến cáo rồi, y tế ngành mình cũng khuyên công nhân ra lô nhớ trang bị bảo hộ đầy đủ, đừng bị muỗi cắn.
– Chém cha mấy con muỗi, công nhân cao su làm việc vất vả, mưa nắng suốt ngày, giờ trong hoàn cảnh khó khăn, lương bổng không bao nhiêu lại bị muỗi cắn thành dịch. Mấy con muỗi này có lương tâm không biết.
– Muỗi thì chắc không có lương tâm, nhưng tui thì cần..lương tăng.
– Cha nội. Lo làm việc đi thì rồi lương tăng.
Hai Cạo