CSVN – Trong khi mọi người đang ngon giấc, thì trên những lô cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, những người thợ lái máy, cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo công ty vẫn miệt mài trong đêm để phun thuốc. Thứ mà các anh mang bên mình là những ly cà phê pha sẵn, một vài cái bánh gạo đề phòng khi đói bụng…Trong tiết trời lạnh, sau mỗi lần pha thuốc, máy phun tiến vào lô thì các anh lại quây quần bên ánh lửa hồng để tìm chút hơi ấm. Chúng tôi đã ghi lại những khoản khắc thầm lặng của các anh tại NT Đăk Hring .
Văn Vĩnh
Related posts:
- Giá cao su thấp, trộm mủ giảm hẳn
- VRG - Quân khu 5: Hiệu quả sau 10 năm thực hiện quy chế phối hợp
- Cao su Phú Riềng: Đổi mới phương pháp giao kế hoạch sản lượng đem lại hiệu quả
- Cao su Đồng Phú: Về trước kế hoạch sản lượng 51 ngày
- Đại hội Đảng bộ Công ty CP ĐT&PT Cao su Nghệ An lần thứ II: Nhiệm kỳ khẳng định và tin tưởng
- Cao su Mang Yang kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
- Cao su Dầu Tiếng diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp
- "Tạp chí Cao su Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền"
- Binh đoàn 15 tổ chức sơ kết với Bệnh viện quân y 175 và Tạp chí quốc phòng toàn dân
- “Cao su Phú Riềng có hiệu quả sản xuất kinh doanh nổi bật”