Nhận 1 “cục”

Mới nghe thông tin bắt đầu từ ngày 1/1/2016 công nhân mình khi nghỉ việc sẽ không được nhận 1 “cục” nữa phải không Tư Mủ?
– Ừ tôi đọc báo thấy hàng chục nghìn công nhân công ty may đã đình công về việc này đó.
– Vậy là trong ngành mình chắc sau này công nhân không dám nghỉ hàng loạt để hưởng trợ cấp 1 “cục” như thời gian vừa qua nữa quá.
– Theo tui thì khi sửa đổi luật Nhà nước mình không cho hưởng một lần mà để sau này khi tiếp tục làm việc sẽ được tính tiếp để khi đến tuổi được hưởng lương hưu đó mà. Có gì to tát đâu.
– Nhưng cũng nên để người lao động có phương án tự nguyện chọn lựa, ai muốn hưởng thì hưởng, ai chờ thì chờ. Như công nhân cao su tụi mình làm việc đến 40 tuổi là hết xí quách rồi. Sức đâu mà chờ 20 năm nữa để hưởng lương hưu.
– Ừ, ông nói có lý.

Hai Cạo

Lý do

Một người khoe với bạn tấm ảnh cưới. Người bạn xem xong thắc mắc:
– Sao cậu lại đứng cách xa cô ấy thế?
– Để lúc giận nhau hay ly dị thì xé cho dễ!
Ly Ly (st)lang cuoi

Lạc địa chỉ

Nhà thơ trẻ mang bài thơ đến biên tập viên, bài thơ có tiêu đề: “Gởi lại thế hệ mai sau”. Sau khi đọc xong, biên tập viên nói với tác giả:
– Thơ anh viết cũng được, nhưng địa chỉ mà anh đề có lẽ không đúng và nó sẽ không đến được đâu!
Nguyễn Văn Hiếu

Con dê đực

Một anh chàng nọ nhận được thư vợ: Em đã có thai. Sợ bị đơn vị kiểm điểm vì sinh con thứ ba, anh cố giấu kín.
Một hôm, anh điện về nhà dặn: Khi nào sinh con, em chỉ viết thư nói gọn dê (đực hoặc cái) đã về rồi. Thế là anh hiểu, đừng để lộ chuyện.
Mấy ngày sau, cô vợ sinh. Chồng nhận được thư vợ có đoạn: Con dê đực đã về rồi. Nó rất giống anh!

M.T (st)